Thứ Năm, 12/11/2009, 02:33

    Plei-cu rực rỡ đón ngày Hội lớn

    Rũ bỏ cảnh ngổn ngang, bề bộn sau cơn bão số 11, phố núi Plei-cu duyên dáng, rực rỡ như một nàng tiên vừa tỉnh giấc nồng để đón chào 35 đoàn cồng chiêng đến từ 19 tỉnh, thành phố trong nước; 5 đoàn cồng chiêng quốc tế...

    No image available
    Đội cồng chiêng huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai luyện tập để tham dự Festival.

    Rũ bỏ cảnh ngổn ngang, bề bộn sau cơn bão số 11, phố núi Plei-cu duyên dáng, rực rỡ như một nàng tiên vừa tỉnh giấc nồng để đón chào 35 đoàn cồng chiêng đến từ 19 tỉnh, thành phố trong nước; 5 đoàn cồng chiêng quốc tế là Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a; hơn 3.000 khách mời và hơn 15.000 du khách đến với Festival Cồng chiêng quốc tế năm 2009. Đi trên những đường phố đầy ắp những nụ cười, tấp nập các đoàn người xe, rực rỡ cờ hoa, pa-nô, khẩu hiệu giới thiệu về lễ hội và âm thanh cồng chiêng rộn rã đón mừng ngày hội lớn, chúng tôi cảm giác như tình cảm của đồng bào các dân tộc Việt Nam đang được hội tụ về đây. Và tối hôm nay, ngày 12-11, Festival với chủ đề: “Âm vang Cồng chiêng và sức sống Tây Nguyên” sẽ chính thức được khai mạc tại Quảng trường 17-3.

    Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng – Trưởng ban tổ chức Festival cho biết: “Để chuẩn bị cho lễ hội này, tỉnh Gia Lai đã huy động nhiều lực lượng và thành phần tham gia. Đặc biệt, công việc san ủi mặt bằng ở Công viên Lý Tự Trọng, Công viên 17-3, phối hợp với 4 tỉnh bạn trên địa bàn Tây Nguyên và chỉ đạo cho các đội cồng chiêng tập luyện được tiến hành rất khẩn trương, hiệu quả”. Có thể nói, chỉ trong vòng hơn 3 tháng (kể từ khi Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký văn bản chính thức cho phép tổ chức, tháng 7-2009), tỉnh Gia Lai đã hoàn thành tốt việc chuẩn bị cho Festival Cồng chiêng quốc tế. Đó là một sự nỗ lực và sáng tạo tuyệt vời. Trước đây, Gia Lai cũng đã tổ chức một số lễ hội, song chỉ diễn ra có một buổi. Theo kế hoạch, Festival Cồng chiêng lần này sẽ diễn ra 3 ngày, nhưng thực tế kéo dài cả tuần với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, cần sự đầu tư lớn như: Tái hiện lễ đâm trâu, lễ mừng lúa mới, trình diễn chỉnh chiêng, tạc tượng, hội thảo kinh tế - văn hóa – khoa học kĩ thuật, Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, Làng văn hóa ẩm thực, Triển lãm ảnh “Không gian và văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên”… ở nhiều địa điểm như: Công viên 17-3, Công viên Đồng Xanh, Công viên Diên Hồng, Khu du lịch sinh thái Về Nguồn, Hội trường UBND tỉnh.

    No image available
    Các thiếu nữ dân tộc Mường luyện tập cho đêm khai mạc.

    Trong đội hình trình diễn tại Festival, sẽ có các nghệ nhân đến từ các tỉnh Tây Nguyên như: Brâu, Rơmâm, Giẻ Triêng, Xơ Đăng, Giơ Rai, Ba Na, Ê Đê, Mnông, K'ho… và các dân tộc Thái, Mường, Chăm, Khơ-me… trên mọi miền đất nước. Đây là lễ hội Cồng chiêng lớn nhất nước ta từ trước đến nay.

    Tự hào và tất bật cùng với Ban tổ chức Lễ hội là những người dân TP Plei-cu. Suốt hơn một tháng nay, bà con ở các khu phố đã bỏ ra hàng chục ngày công để làm sạch đẹp đô thị, tôn tạo cảnh quan môi trường. Không ít nhà còn bỏ ra cả trăm triệu đồng để sửa chữa nhà ở, cùng thành phố sẵn sàng đón tiếp du khách đến với ngày hội lớn. Gia đình bà Lê Thị Lựu, ở đường Lê Lợi vừa sửa xong ngôi nhà ba tầng. Bà Lựu kể: “Việc TP Plei-cu được đứng ra tổ chức Festival Cồng chiêng lần này, là niềm vinh dự lớn của nhân dân Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng. Hưởng ứng chủ trương của tỉnh, gia đình tôi sẵn sàng đón du khách về ở”. Được biết, tính đến hết ngày 11-11, lượng khách đổ về Plei-cu đã xấp xỉ 16.000 người. Hơn 300 phóng viên trong và ngoài nước cũng đã đến trước đó 3 ngày để tác nghiệp. Hiện nay, các khách sạn, nhà nghỉ ở Plei-cu hầu như không còn chỗ. Góp sức cùng với tỉnh Gia Lai các đơn vị quân đội như: Trường Trung cấp dạy nghề, Nhà khách (Binh đoàn 15); Nhà khách và Trường quân sự thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai; Trường Thiếu sinh quân Quân khu 5; Nhà khách Đơn vị 991 (Binh đoàn Tây Nguyên) đã đón gần 1.000 nghệ nhân của các đoàn cồng chiêng về ăn nghỉ chu đáo. Ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết thêm: “Tỉnh đã có phương án dự phòng khi lượng khách quá đông, TP Plei-cu không còn chỗ ăn, nghỉ sẽ mở tuyến xe buýt nối Plei-cu với Kon Tum, đồng thời hỗ trợ xe đưa đón khách từ Kon Tum về Plei-cu”.   

    Để bảo đảm giữ gìn trật tự an ninh, giao thông thông suốt trong những ngày diễn ra lễ hội, Sở Công an, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân phòng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, nhất là tại các khu vực diễn ra hoạt động của Festival. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng huy động hơn 100 tình nguyện viên ở các sở, ban, ngành, các trường học trong tỉnh làm nhiệm vụ đưa đón, phiên dịch, giúp đỡ các đoàn khách đi lại, tham gia các hoạt động, trong đó có tình nguyện viên của lưu học sinh nước bạn Lào.

    Festival Cồng chiêng quốc tế 2009 tại Gia Lai, giúp du khách trong và ngoài nước hiểu thêm về mảnh đất Tây Nguyên anh hùng, hào hoa, mến khách, đầy tiềm năng phát triển và một không gian văn hóa Tây Nguyên rực rỡ, đậm đà bản sắc dân tộc. Ông Phạm Thế Dũng khẳng định: “Mặc dù khối lượng công việc nhiều, nhưng tất cả đã sẵn sàng cho tiếng cồng chiêng ngân vang trong giờ khai mạc”.

    Bài và ảnh:  NGỌC NỘI - PHI HÙNG - QUANG HỒI

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...