Thứ Ba, 11/08/2009, 18:54

    Quà tặng bố sau 12 năm

    Trong 12 năm học phổ thông, cậu học trò Trần Đức Kiên luôn đạt danh hiệu “Học sinh giỏi” và “Học sinh xuất sắc”. Điểm tổng kết môn Toán năm lớp 12 của Kiên đạt 9,5. Năm học 2008-2009, Kiên đoạt giải ba tại kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố...

    Trong 12 năm học phổ thông, cậu học trò Trần Đức Kiên luôn đạt danh hiệu “Học sinh giỏi” và “Học sinh xuất sắc”. Điểm tổng kết môn Toán năm lớp 12 của Kiên đạt 9,5. Năm học 2008-2009, Kiên đoạt giải ba tại kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì Kiên mong đợi...

    Và phải đến ngày 28-7 vừa qua, niềm vui mới thực sự vỡ òa trên gương mặt Kiên khi em biết mình đỗ thủ khoa Khoa Điện-điện tử, Trường đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh với 27,5 điểm (Toán: 8,5, Lý: 10 và Hóa: 9). Ba ngày sau, lại một tin vui nữa, Kiên tiếp tục đỗ thủ khoa khối D1, Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với 24 điểm (Toán: 10, Anh Văn: 7,75 và Văn: 6,25).

    Đến lúc này, Kiên mới rụt rè nhấc điện thoại gọi điện báo tin với bố (Thượng tá Trần Đức Cường hiện công tác tại Đoàn 77, Binh chủng Đặc công). Nghe con nói, dù trong lòng rất vui, nhưng anh Cường vẫn căn dặn: “Đấy mới chỉ là bước đầu thôi, chặng đường phía trước còn rất dài, đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực nhiều lắm”.

    “Con bộ đội là thế đấy” – Kiên tự nhủ nhưng cũng tự hào vì có bố là bộ đội. Bố đóng quân ở xa, từ khi học lớp 5 Kiên đã phải phụ giúp mẹ bán hàng tạp hóa tại phường Thạnh Lộc, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ lớp 6, Kiên đã biết tiết kiệm, không đua đòi chúng bạn và cũng chưa một ngày đến lớp học thêm vì sợ tốn tiền của bố mẹ.

    12 năm đèn sách vắng sự chỉ bảo, dạy dỗ của bố nhưng với tinh thần vượt khó, siêng năng, Kiên đã vươn lên trong học tập để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ. Kiên tâm sự: “Trước kia, cứ mỗi lần về phép biết em đạt học sinh giỏi bao giờ bố cũng dành tiền lương mua quà làm phần thưởng tặng em. Mỗi lần được bố tặng quà, em cảm nhận được tình thương yêu và sự kỳ vọng của bố đối với em. Vì thế, em chỉ biết cố gắng học thật tốt để thi đỗ đại học. Đó là món quà mà sau 12 năm đến lớp em mới có thể mang về tặng bố”.

    BĂNG PHƯƠNG

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...