QĐND - Trong chuyến công tác cùng Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 3 đến thăm, chúc Tết quân, dân tuyến đảo Đông Bắc, chúng tôi có dịp được chứng kiến tài năng ca hát và làm công tác dân vận của các đoàn viên, thanh niên Đoàn 273...
QĐND - Trong chuyến công tác cùng Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 3 đến thăm, chúc Tết quân, dân tuyến đảo Đông Bắc, chúng tôi có dịp được chứng kiến tài năng ca hát và làm công tác dân vận của các đoàn viên, thanh niên Đoàn 273.
Lần đầu được nghe tiếng hát của Nguyễn Thu Phương, nhân viên Ban Kỹ thuật Đoàn 273, chúng tôi ngỡ như mình đang nghe giọng hát của ca sĩ Anh Thơ. Với chất giọng trong trẻo, cách thể hiện tự nhiên, Thu Phương đã tạo ấn tượng tốt cho khán giả trong đêm giao lưu văn nghệ với quân, dân đảo Cô Tô. Ca khúc “Xuân yêu thương” nhạc Pháp, lời Việt do Thu Phương thể hiện đã làm không khí buổi giao lưu thêm sôi động, ấm áp, giúp mọi người quên đi cái lạnh giá nơi đảo xa. Kết thúc bài hát, cùng với tràng pháo tay vang dội, át tiếng sóng biển, Thu Phương còn nhận được những đóa hoa do chính cán bộ, chiến sĩ đảo Cô Tô trồng. Những bông hoa tuy mộc mạc, giản dị nhưng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa.
![]() |
| Thu Phương hát tại đêm giao lưu văn nghệ cùng quân, dân đảo Cô Tô. |
Sau khi tốt nghiệp Khoa Cao đẳng sư phạm Âm nhạc của Trường Đại học Hải Phòng, cuối năm 2011, Thu Phương được nhận vào công tác tại Ban Kỹ thuật Đoàn 273. Tâm sự với chúng tôi, người con của quê hương An Lão, TP Hải Phòng bộc bạch: “Từ nhỏ em đã có niềm đam mê ca hát và ao ước sau này lớn lên được trở thành bộ đội. Được công tác ở Đoàn 273, đó là điều em rất vui và hạnh phúc. Qua thời gian làm việc ở đây, em càng hiểu và trân trọng những công việc của người lính vận tải thủy tuy vất vả, gian khó nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, cùng đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao…". Tuy mới về đơn vị “chân ướt, chân ráo”, nhưng Thu Phương luôn hòa mình, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Đặc biệt, mỗi dịp đơn vị tổ chức các buổi giao lưu, hội thi văn hóa văn nghệ, Thu Phương đều nhiệt tình tham gia và đạt kết quả cao. Đi làm nhiệm vụ trong những ngày biển động, dù say sóng đến mệt lử nhưng đến các đảo, Thu Phương vẫn cố gắng cùng các bạn trong đội Văn nghệ xung kích của đơn vị cất lên những lời ca tiếng hát ca ngợi Đảng, Quân đội, quê hương… giúp mọi người có những giây phút thật ý nghĩa. Thu Phương tâm sự: “Lần đầu tiên em được đi tuyến đảo Đông Bắc, giúp em hiểu hơn về cuộc sống của quân, dân trên đảo. Được mang tiếng hát phục vụ quân, dân trên đảo đó là điều em chưa bao giờ nghĩ đến. Em nhớ nhất cảm giác sau mỗi bài hát được nghe và nhận những tràng pháo tay, bông hoa... từ bộ đội và nhân dân trên các đảo, đối với em đó là một phần thưởng vô cùng quý giá và ý nghĩa, nhắc em phải luôn cố gắng thật nhiều trong thực hiện nhiệm vụ…”.
Bài và ảnh: HỒNG LINH DŨNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận