Chủ Nhật, 30/11/2008, 23:04

    Quân-dân dồn sức khắc phục hậu quả lũ lụt

    Từ ngày 17 đến 29-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh và áp thấp nhiệt đới ở phía Nam, đã gây mưa to đến rất to trên địa bàn của tỉnh Bình Định. Đây là cơn lũ lớn trong hơn 10 năm trở lại đây, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân...

    Từ ngày 17 đến 29-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh và áp thấp nhiệt đới ở phía Nam, đã gây mưa to đến rất to trên địa bàn của tỉnh Bình Định. Đây là cơn lũ lớn trong hơn 10 năm trở lại đây, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân.

    Sáng 29-11, tuy nước lũ đã rút khá nhiều nhưng tuyến đường liên huyện từ Bồng Sơn đi An Lão vẫn còn tắc nhiều đoạn. Chúng tôi phải chạy vòng vèo theo đường tắt sau gần hai giờ đồng hồ mới đến được xã An Hòa ( huyện An Lão) - nơi mà trước đó mấy ngày vẫn còn bị nước lũ chia cắt hoàn toàn không thể đi lại được. Ông Phạm Minh Dựng, Chủ tịch UBND huyện An Lão, cho biết: “Lũ về bất ngờ quá đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho địa phương. Toàn huyện có hơn 3.730 ngôi nhà bị ngập nước, 250ha lúa có khả năng bị mất trắng; hàng chục nghìn con trâu bò, lợn, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi. Nhiều công trình cầu cống, đê điều bị sạt lở nghiêm trọng… giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính hơn 20 tỉ đồng”. Lũ quét bất ngờ đã làm sập hoàn toàn 6 ngôi nhà ở thôn Xuân Phong Bắc, xã An Hòa, làm trôi tài sản trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

    Gặp chúng tôi, ông Thái Chí Tính ở xóm 3, thôn Xuân Phong Bắc, xã An Hòa, người vừa bị nước lũ làm sập nhà và cuốn trôi hết tài sản, cho biết: “Gia đình tôi làm lụng chắt bóp cả đời dành dụm được 6 cây vàng trong tủ, lũ xuống bất ngờ cuốn trôi mất. Mấy ngày nay tôi đã lần theo dòng nước lũ để mong tìm lại số vàng bị mất nhưng lực bất tòng tâm!”.

    Cũng như ông Tính, anh Trần Ngọc Tuấn ở thôn Xuân Phong Bắc, xã An Hòa cũng bị nước lũ cuốn trôi nhà và toàn bộ tài sản, anh Tuấn giọng buồn buồn kể: “Tôi làm nghề đóng giày từ nhiều năm nay và mở cửa hiệu tại thị trấn Xuân Phong với trị giá hàng hóa gần 300 triệu đồng. Lũ quét bất ngờ đã cuốn đi toàn bộ, không còn lại một thứ gì. Bây giờ tay trắng”. Nói đến đây, anh Tuấn không cầm được nước mắt và những tiếng thở dài lo âu…

    Tại huyện Phù Cát, từ ngày 19 đến ngày 28-11, nước lũ tràn về làm cho các tuyến đê bao thôn Phú Giáo, xã Cát Thắng bị vỡ với chiều dài khoảng 60-70m và đập Lão Lễ, xã Cát Khánh cũng bị vỡ với chiều dài khoảng 40m. Nước lũ tràn về quá lớn, nên đã có hơn 3.000 hộ dân thuộc các xã Cát Tiến, Cát Chánh, Cát Tường, Cát Nhơn và Cát Hưng bị ngập sâu trong nước. Lãnh đạo huyện đang tập trung chỉ đạo các lực lượng dân quân tự vệ của địa phương dùng bo bo và ca nô tiếp tục đưa người dân nơi nguy cấp lên vùng cao và triển khai công tác cứu trợ mì tôm, nước uống cho những gia đình đang gặp khó khăn.

    Sát cánh cùng với chính quyền địa phương giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt, trong những ngày qua, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định ngoài trực sẵn sàng chiến đấu đã chủ động triển khai cho các đơn vị phối hợp với các ban, ngành đưa nhân dân vùng lũ lên những điểm cao để tránh vùng nước cuốn và sạt lở nguy hiểm.

    Đồng chí Đại tá Trần Đức Thắng, Phó chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Đến nay, LLVT tỉnh đã tham gia di dời dân, khắc phục hậu quả thiên tai, giải quyết lũ ống, thoát tràn, gia cố hồ đập, khắc phục nước tràn đê sông là 1.806 công. Chỉ trong đêm 26-11, không quản mưa lũ nguy hiểm, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh đã di dời khẩn cấp 142 hộ/623 nhân khẩu ra khỏi vùng nước xoáy nguy hiểm đến nơi an toàn. Trong đó, huyện Tuy Phước 114 hộ/456 khẩu; huyện An Nhơn 04 hộ/18 khẩu; huyện Phù Cát 24 hộ/149 nhân khẩu, đồng thời phối hợp với Công an làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự và bảo đảm hàng hóa vật chất của người dân. Việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bình Định đã để lại những tình cảm sâu nặng trong lòng nhân dân.

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...