Xuân Canh Dần đang tới, nhưng không phải ai cũng được đón Tết Nguyên đán trong căn nhà ấm cúng, bên những người thương yêu trong những thời khắc thiêng liêng của năm mới...
Xuân Canh Dần đang tới, nhưng không phải ai cũng được đón Tết Nguyên đán trong căn nhà ấm cúng, bên những người thương yêu trong những thời khắc thiêng liêng của năm mới. Tết đến, Xuân về, bao chiến sĩ phải làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo xa xôi, canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân. Đó là những chiến sĩ công an làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông, giữ an ninh trật tự, những y bác sĩ trực cứu người trong các bệnh viện. Là những công nhân vệ sinh môi trường miệt mài đêm giao thừa, giữ cho phố phường, ngõ xóm sạch đẹp. Còn biết bao người vì nhiệm vụ không được đón Tết cùng gia đình, miệt mài với công việc để mùa xuân mới vui hơn, đẹp hơn.
Để góp phần động viên những người trực làm việc trong dịp Tết, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương...thường đến thăm, động viên, chúc Tết, tặng quà. Để góp phần san sẻ những công việc thầm lặng của họ, mỗi chúng ta hãy tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông, các qui định bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; không đốt pháo, không uống rượu, bia say, không xả rác bừa bãi ra đường; đề cao ý thức cảnh giác bảo vệ cơ quan, đơn vị, gia đình an toàn… Mỗi chúng ta hãy bằng hành động cụ thể góp phần giúp đỡ, động viên, chia sẻ để những người không được nghỉ Tết thêm vui, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
PHẠM TRỌNG CHÍNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận