Sau bão, trời vừa ngưng gió, nước chưa kịp rút, nhà cửa, doanh trại của đơn vị còn ngổn ngang, các thầy thuốc của Phòng Quân y (Cục Hậu cần Quân khu 5), Đội Vệ sinh phòng dịch quân khu, do Đại tá Ngô Tấn Nhất, Chủ nhiệm Hậu cần quân khu trực tiếp chỉ huy đã khẩn trương lên đường...
Sau bão, trời vừa ngưng gió, nước chưa kịp rút, nhà cửa, doanh trại của đơn vị còn ngổn ngang, các thầy thuốc của Phòng Quân y (Cục Hậu cần Quân khu 5), Đội Vệ sinh phòng dịch quân khu, do Đại tá Ngô Tấn Nhất, Chủ nhiệm Hậu cần quân khu trực tiếp chỉ huy đã khẩn trương lên đường. 10 cơ số thuốc chữa bệnh, 150 thùng mì ăn liền, áo phao, nước uống, quân tư trang chất đầy trên 3 xe ô tô cơ động về các xã bị ngập nặng của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Mở đường về vùng lũ
![]() |
|
Các thầy thuốc quân y khám bệnh cho bà con thôn Lệ Bắc.
|
Từ Đà Nẵng đến huyện Duy Xuyên, mới đi được 1/3 chặng đường, xe chúng tôi đã nhập vào đội hình rồng rắn tưởng như bất tận của hàng trăm xe ô tô phía trước, phía sau, bên phải, bên trái; gần 3 tiếng đồng hồ xe mới vượt được 40 cây số. Ăn vội bữa cơm bộ đội, nghe các anh ở Ban CHQS huyện thông báo nhanh tình hình, trưởng đoàn quyết định điểm đến là 2 “ốc đảo”: thôn Lệ Bắc của xã Duy Châu và thôn Vạn Bùn của xã Duy Trinh. Những nơi này cứ vào mùa bão lại bị cô lập, bốn bề ngập nước, gió mạnh nên thuyền, ca-nô đều… bó tay.
Đường về Lệ Bắc nhiều đoạn nhỏ hẹp, nước ngập, nên rất khó xác định tâm đường; nhiều chỗ phải cử người mặc áo phao lội nước dẫn đường. Thỉnh thoảng xe phải dừng để nâng những đoạn dây điện chăng ngang trước mặt; nhiều đoạn bùn đặc quánh, xe U-oát cài cầu mà nhích rất khó khăn. Rồi những thân cây lớn đổ chắn ngang đường, đoàn phải dùng cưa, dao… kiên nhẫn “giải phóng”. Nắng rát bỏng trên đầu, phía dưới là nước, rác ngập đến đầu gối, các thầy thuốc mồ hôi ròng ròng, áo quần dính đầy bùn đất. Hơn một giờ làm “lính công binh”, đoàn chúng tôi mới đến được bến đò thôn Lệ An; từ đây tiếp tục chuyển lên ca-nô vượt sông sang Lệ Bắc.
Những viên thuốc nghĩa tình
Ba ngày sau khi bão đổ bộ mới có chuyến ca-nô đầu tiên, của chính các thầy thuốc quân y đến Lệ Bắc. Bà con trong thôn ùa ra đón như người thân. Thôn phó Hồ Văn Chi phấn khởi: “Chúng tôi mong các anh quá trời; nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, vệ sinh môi trường rất báo động; nhiều người mắc các bệnh về mắt, ngoài da, lỏng lỵ, hô hấp… lại nghe đài báo tuyên truyền về cúm A (H1N1), số bà con bị cảm cúm, ho sốt càng thêm lo. Có thầy thuốc bộ đội đến, bà con yên tâm rồi!”.
Cụ Nguyễn Thị Thương, 75 tuổi cho biết: “Hơn 55 năm qua, chưa năm nào tôi thấy lụt lớn như ri. Mấy ngày nay hai mắt tôi cứ đỏ quạch, ngứa nhức, đêm không mần răng ngủ được. Muốn tới trạm xá phải đi ca-nô, mà nhà cửa ngổn ngang như ri, đi răng đành. May quá có các bác sĩ đến khám bệnh, cho thuốc”. Nhận mấy gói mì và gói thuốc chữa bệnh tiêu chảy, bệnh ngoài da, ông Nguyễn Dư giọng rưng rưng: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Trong lúc ngặt nghèo thế này, có bộ đội đến chia sẻ, giúp đỡ, bà con chúng tôi thấy nhẹ cả người”.
Nghe tin đoàn bác sĩ về, bà con gần xa đến khám mỗi lúc một đông, mong được tư vấn, cấp thuốc. Nhiều người không có bệnh vẫn muốn có vài viên thuốc, hộp dầu phòng khi trái gió trở trời. Đoàn công tác còn phun thuốc khử trùng, hướng dẫn bà con tổng vệ sinh môi trường, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thăm, tặng quà các hộ chính sách, hộ nghèo neo đơn. Bà Ngô Thị Hoa, vợ liệt sĩ, năm nay đã ở tuổi 81, cầm tay các bác sĩ mà nước mắt rơi: “Đường sá như ri mà các anh đến được với bà con, thật quý quá”. Chiều 2-10, vừa hoàn thành việc khám, chữa bệnh ở thôn Vạn Bùn, chúng tôi hay tin các cánh quân của Trường Quân sự Quân khu 5, Đoàn B15, Đoàn B07, Đoàn Công binh H70, Đơn vị Tăng-Thiết giáp N74, Đơn vị Thông tin N75… đang khẩn trương hành quân đến các xã bị thiệt hại nặng của Thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đội hình đó, có nhiều chiến sĩ áo trắng cùng cơ số thuốc, hóa chất… không để dịch bệnh lây lan, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau trận bão, lũ kinh hoàng.
Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận