QĐND - Xuất phát từ rất sớm và phải vượt qua một chặng đường dài hơn 100km, vượt qua nhiều đèo dốc, đoàn cán bộ, y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 13 (Quân khu 5) có mặt tại làng K8 lúc trời còn chìm đẫm trong sương mù bao phủ...
QĐND - Xuất phát từ rất sớm và phải vượt qua một chặng đường dài hơn 100km, vượt qua nhiều đèo dốc, đoàn cán bộ, y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 13 (Quân khu 5) có mặt tại làng K8 lúc trời còn chìm đẫm trong sương mù bao phủ. Làng K8 nằm ở độ cao hơn 1000m so với mực nước biển trong dãy Trường Sơn Đông, thuộc xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định). Vĩnh Sơn là căn cứ của Tỉnh ủy Bình Định trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Chẳng kịp nghỉ để lấy lại sức sau chặng đường dài, đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện bắt tay ngay vào chuẩn bị cho công tác khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí phục vụ nhân dân. Các thao tác gần như trở thành thói quen của mỗi người nên vừa diễn ra nhanh gọn, bảo đảm vệ sinh và hết sức chính xác.
Sau một ngày làm việc khẩn trương, cùng sự trợ giúp của các thầy thuốc thuộc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh, các y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 13 đã trực tiếp khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 lượt người dân địa phương, trong đó phần đông là người già, phụ nữ và trẻ em.
Không chỉ đợi bà con tới khám, tranh thủ thời gian nghỉ trưa, Đại tá, thạc sĩ Hồ Đình Phước, Giám đốc Bệnh viện Quân y 13 còn tổ chức đoàn y sĩ, bác sĩ đến từng nhà thăm, tặng quà, kết hợp khám bệnh phục vụ các đối tượng chính sách; đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân về phương pháp phòng, chống dịch bệnh. Xúc động trước tình cảm và những nghĩa cử cao đẹp đó, ông Đinh Chương, Trưởng thôn K8 tâm sự: “Tôi thật sự cảm kích về sự chu đáo, tận tình của đội ngũ y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 13. Các thầy thuốc không chỉ giúp bà con khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, mà còn đến từng nhà thăm hỏi, tặng quà, hướng dẫn cách uống thuốc, cách ăn ở vệ sinh. Đó là những nghĩa cử cao đẹp của tình người…”.
Nguyễn Dự
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận