Thứ Năm, 18/11/2010, 21:40

    Quảng Nam bộn bề sau lũ

    QĐND - Hai ngày nay trời đã hết mưa, nước trên các dòng sông ở Quảng Nam đang rút dần. Nước rút đến đâu, ở đó nổi lên những bộn bề gian khó. Chính quyền và nhân dân các địa phương Quảng Nam lại phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn sau lũ…

    QĐND - Hai ngày nay trời đã hết mưa, nước trên các dòng sông ở Quảng Nam đang rút dần. Nước rút đến đâu, ở đó nổi lên những bộn bề gian khó. Chính quyền và nhân dân các địa phương Quảng Nam lại phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn sau lũ…

    Giao thông ách tắc

    Ngay trên xuồng máy đi kiểm tra tình trạng sạt lở, sụt lún tại Cầu Đen, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu yêu cầu, ngành giao thông vận tải và chính quyền huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, ngay sau lũ phải nhanh chóng huy động nhân lực, phương tiện, vật tư lập tức sửa chữa lại cây cầu trọng yếu này nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho nhân dân trong khu vực.

    No image available

    Những làng mạc ở Quảng Nam chìm trong nước. Ảnh: Xuân Mai

     

    Các huyện Nông Sơn, Đại Lộc có hàng chục tuyến đường, cầu cống bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, hầu hết các tuyến giao thông liên thôn, liên xã bùn đất ngập lút đường làng. Có nơi bùn dầy hơn nửa mét, không nạo vét kịp thời thì không có phương tiện nào qua lại được. Sạt lở nặng nề nhất là các huyện miền núi. Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua huyện Phước Sơn bị sạt lở ở nhiều điểm. Đường tỉnh lộ đi 5 xã vùng cao của huyện này cũng bị sạt lở khá nghiêm trọng, nhiều nhất là khu vực xã Phước Kim đi Phước Thành, Phước Lộc. Hai ngầm Nước Mỹ, Nước Chè bị trôi rọ đá. Tại huyện vùng cao Bắc Trà My, ngầm sông Trường, sông Nước Oa trên tuyến ĐT616; cầu ngầm suối Đá Bàn ở xã Trà Đông bị xói lở nghiêm trọng. Riêng 6 xã vùng cao là Trà Tân, Trà Đốc, Trà Bui, Trà Giáp, Trà Giác và Trà Ka, có hàng trăm điểm sạt lở tại các tuyến đường liên xã, liên thôn... Huyện Núi Thành, trên tuyến ĐT 617 có ba điểm sạt lở với khối lượng hơn 1.500m3. Đường ĐT 618 bị sạt lở tại thôn Trung Toàn, xã Tam Quang …

    Thiệt hại về người

    Tính đến 17 giờ chiều ngày 17-11, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có 9 người bị chết, 3 người bị thương trong mưa lũ. Chỉ trừ vài trường hợp bị chết do mưa lũ, còn lại có nhiều cái chết do chủ quan, do công tác quản lý của gia đình không tốt.

    Có hai trường hợp chết và bị thương nặng ngay tại nhà, do vận chuyển đồ đạc và lương thực xếp lên gác đó là ông Lê Văn Tám (1963), ở thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu (Duy Xuyên), đang vác lúa chất lên gác thì bị trượt, ngã xuống nền nhà, gãy chân. Ông Trần Thành Cảnh (1931), trú thôn Thuận Mỹ, xã Đại Phong (Đại Lộc) đang khiêng đồ đạc chất lên gác thì bị trượt té chết tại chỗ, cũng tại Đại Lộc còn có 1 trường hợp mất tích do lũ cuốn là em Trần Công Vinh, học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Hưng Đạo v.v.. 

    Những cái chết thương tâm ở Quảng Nam một phần do người dân chủ quan, phần khác do công tác quản lý của gia đình chưa chặt chẽ. Bài học này mùa mưa lũ nào cũng xảy ra, nhưng vẫn cứ tái diễn, đây là điều đáng báo động, đáng phải quan tâm hơn nữa.

    Khó cho sản xuất và đời sống

    Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay các địa phương ở Quảng Nam, ngoài những thiệt hại về người, ngoài việc ách tắc giao thông; thì thiệt hại về sản xuất là khá lớn.

    Ông Phan Đức Tính - Phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho biết, huyện này có 300ha rau xanh, 400ha chuối lùn, 340ha lúa gieo bị ngập úng, ngã đổ, ước tổng thiệt hại ban đầu gần 93 tỷ đồng. Ngoài ra còn có khoảng hơn 300ha lúa gieo và trên 500ha rau màu ở các huyện Nông Sơn và vùng hạ lưu sông Thu Bồn bị ngập úng và hư hỏng. Huyện Phước Sơn có 85ha lúa rẫy ở 5 xã vùng cao đang trong kỳ thu hoạch bị ngã đổ, các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt bị đất đá vùi lấp phần đập dâng và đầu các tuyến kênh dẫn. Theo tính toán sơ bộ, trong trận lũ này tỉnh Quảng Nam có khoảng 1.200 nhà dân bị ngập nước hư hỏng, tập trung chủ yếu ven sông Thu Bồn, Vu Gia và Bàn Thạch. Vì vậy người dân Quảng Nam đang rất cần được quan tâm, hỗ trợ để khôi phục sản xuất sau lũ.

    Lâm Quý

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...