Thứ Bảy, 15/02/2014, 18:39

    Quê hương "tiếp lửa truyền thống"

    QĐND - Những ngày qua, nơi huyện vùng cao A Lưới (tỉnh Thừa Thiên-Huế) diễn ra một hoạt động rất có ý nghĩa. Đó là, vào các buổi tối, cán bộ Ban CHQS huyện A Lưới lại cùng các cán bộ lão thành cách mạng, cựu chiến binh, già làng, trưởng bản uy tín trên địa bàn đến từng nhà thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS), nhập ngũ đợt 1-2014, kể cho họ nghe về truyền thống quê hương...

    QĐND - Những ngày qua, nơi huyện vùng cao A Lưới (tỉnh Thừa Thiên-Huế) diễn ra một hoạt động rất có ý nghĩa. Đó là, vào các buổi tối, cán bộ Ban CHQS huyện A Lưới lại cùng các cán bộ lão thành cách mạng, cựu chiến binh, già làng, trưởng bản uy tín trên địa bàn đến từng nhà thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS), nhập ngũ đợt 1-2014, kể cho họ nghe về truyền thống quê hương.

    Tôi gặp chàng trai A Kiên Hậu, người con của đồng bào Pa Cô, ở bản A Diên 1 (xã A Ngo) khi anh đang giúp gia đình làm nốt các phần việc đồng ruộng trước khi lên đường nhập ngũ. Anh kể: “Tôi được nghe bác Nguyễn Xuân Lịch, cựu chiến binh kể cho nghe nhiều câu chuyện về truyền thống anh dũng, kiên cường của mảnh đất, con người quê hương. Nào là chuyện về những chàng trai, cô gái du kích thuộc thế hệ ông, cha của mình, sát cánh cùng bộ đội chủ lực đánh đồn A Lưới, người này vừa ngã xuống, người khác lại xông lên, quyết "nhổ sạch" đồn thù. Chuyện sau Tết Mậu Thân năm 1968, khi quân Mỹ, ngụy phản kích đánh chiếm lại thung lũng A Lưới, thì đồng bào Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu nơi mảnh đất này đã bám đất, bám rừng, một tấc không đi, một ly không rời, kiên cường đánh địch cho đến ngày toàn thắng… Những câu chuyện ấy càng thôi thúc tôi vững bước lên đường”.

    No image available

    Cán bộ Ban CHQS huyện A Lưới và đại diện các ban, ngành đến gia đình động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

    Thượng tá Nguyễn Văn Quế, Chính trị viên Ban CHQS huyện A Lưới cho biết: “Những năm trước, việc kể chuyện truyền thống cho thanh niên nhập ngũ được tiến hành tập trung ở cấp huyện. Năm nay, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đơn vị đã tổ chức đến từng nhà thanh niên nhập ngũ để nói chuyện truyền thống và động viên. Hoạt động này nhằm giúp thanh niên hiểu rõ hơn về truyền thống quê hương, từ đó khơi dậy lòng tự hào để không chỉ ra sức rèn đức, luyện tài, cống hiến trong quân đội, mà còn có ý nghĩa lâu dài, bởi nhiều thanh niên sau khi hoàn thành NVQS sẽ tạo nguồn cán bộ cho địa phương”.

    Việc đến từng nhà thanh niên nhập ngũ nói chuyện truyền thống ở huyện A Lưới được tiến hành rất thuận lợi. Các nhân chứng lịch sử, như anh hùng Kan Lịch, anh hùng Hồ Vai… luôn sẵn lòng tiếp lửa truyền thống cho thế hệ con cháu, bà con dân bản cũng tham gia rất đông. Vì thế, niềm tự hào trong từng dòng họ, thôn, bản khi có con em lên đường nhập ngũ càng được nhân lên. Năm trước, ở huyện A Lưới, việc tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ thường ở mức mỗi người 1 triệu đồng, do các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp xã vận động quyên góp. Năm nay, mỗi thanh niên nhập ngũ của huyện A Lưới được tặng một sổ tiết kiệm trị giá 1.500.000 đồng, do nhân dân tự nguyện ủng hộ. Bà con còn đến giúp đỡ công việc đồng áng, vườn tược để các thanh niên yên tâm lên đường thực hiện NVQS.

    Ông Nguyễn Xuân Lịch thật vui khi nói với tôi: “Có một điều rất đặc biệt là 4 thanh niên trong bản vừa tìm gặp tôi và thể hiện mong ước được khám tuyển nghĩa vụ quân sự đợt tiếp theo. Cả 4 người con của đồng bào Pa Cô này đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ và nhờ tôi sớm gửi về Ban CHQS huyện A Lưới”.

    Bài và ảnh: HỒ LĨNH

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...