QĐND - Sau khi ra quân, Dũng về tiếp tục ôn luyện và tháng 7-2005, anh thi đỗ vào Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tháng 7-2009, Dũng tốt nghiệp và về nhận công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội. Hiện nay, anh là giảng viên chính của Khoa Lý luận Mác - Lê-nin của nhà trường và là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Trường Đại học Y Hà N
QĐND - Tình cờ, chúng tôi gặp lại Nông Đức Dũng, người đồng đội thời học viên sĩ quan khi anh đang đón xe về quê trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội. Dũng sinh 1984, quê thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Chúng tôi là đồng đội của nhau vào tháng 9-2003, khi cùng trở thành học viên đào tạo sĩ quan chính trị cấp phân đội của Học viện Chính trị-Quân sự (nay là Trường Đại học Chính trị) và được biên chế về cùng tiểu đội lúc bấy giờ. Gần 10 năm gặp lại trong chúng tôi đều có những kỷ niệm đáng nhớ.
![]() |
|
Nông Đức Dũng |
Tháng 5-2004, một tai họa đến với Dũng. Trong lần được đơn vị giải quyết tranh thủ về quê, Dũng chẳng may gặp tai nạn rất nặng, gãy xương đùi trái. Những ngày tháng điều trị tại Bệnh viện 110, chỉ huy đơn vị phân công chúng tôi thay nhau đến chăm sóc Dũng. Cuối tháng 7-2004, vết thương của Dũng bình phục và được xuất viện. Tuy nhiên, theo kết luận của bác sĩ, Dũng không còn đủ sức khỏe để phục vụ quân đội lâu dài. Có lẽ đó là cú “sốc” đau đớn nhất trong đời Dũng. Khuôn mặt thư sinh trắng trẻo ngày nào thì giờ đây trở nên hốc hác, xạm đen vì không thực hiện được ước mơ của mình. Ngày chia tay, cả Dũng và chúng tôi chẳng ai cầm được nước mắt. Dũng khóc vì ước mơ cháy bỏng được phục vụ quân đội không thành. Chúng tôi khóc vì nuối tiếc cho Dũng, vì phải chia xa người đồng đội chân thành, giàu ý chí. Thế rồi công việc cứ cuốn đi, chúng tôi cũng không có dịp thường xuyên liên lạc với nhau nữa.
Gặp lại, Dũng cho tôi biết: Sau khi ra quân, Dũng về tiếp tục ôn luyện và tháng 7-2005, anh thi đỗ vào Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tháng 7-2009, Dũng tốt nghiệp và về nhận công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội. Hiện nay, anh là giảng viên chính của Khoa Lý luận Mác - Lê-nin của nhà trường và là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Trường Đại học Y Hà Nội. Chúng tôi hỏi tại sao sau cú “sốc’’ lớn tưởng như không gượng dậy được ấy, Dũng lại vươn lên kỳ diệu đến thế? Dũng tâm sự: “Dù đôi chân không thể lành lặn trở lại, nhưng chính môi trường quân đội đã tạo cho tôi niềm tin và sự vươn lên trong cuộc sống. Môi trường quân ngũ dù chỉ rất ngắn ngủi, nhưng đó là quãng thời gian cho tôi nghị lực, ý chí để vươn lên. Giờ đây dù xa quân đội gần 10 năm, tôi vẫn giữ gìn đôi dép quân nhu, chiếc ba lô, chiếc khăn mặt... như một kỷ vật thiêng liêng của đời mình. Chính kỷ vật đơn sơ ấy tiếp niềm tin cho tôi vươn lên trong cuộc sống”.
Nghe Dũng nói, trong chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh để nuôi dưỡng ước mơ của mình và thêm yêu, thêm gắn bó hơn nghề binh nghiệp cho dù trước mắt còn không ít gian nan.
Bài và ảnh: CHÍ HÒA – ĐÌNH HỢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận