QĐND Online – Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 22 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, sáng ngày 21-12, Đoàn Thanh niên cơ sở Báo Quân đội nhân dân đã tổ chức buổi tọa đàm “Tuổi trẻ với truyền thống”. Buổi tọa đàm nhằm giúp tuổi trẻ báo QĐND hiểu hơn về truyền thống của báo qua 61 năm trưởng thành; cũng như giúp họ học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ cha anh đi trước để rè
QĐND Online – Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 22 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, sáng ngày 21-12, Đoàn Thanh niên cơ sở Báo Quân đội nhân dân đã tổ chức buổi tọa đàm “Tuổi trẻ với truyền thống”. Buổi tọa đàm nhằm giúp tuổi trẻ báo QĐND hiểu hơn về truyền thống của báo qua 61 năm trưởng thành cũng như giúp họ học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ cha anh đi trước để rèn “bút sáng, lòng trong” và có những bài viết sắc bén theo kịp hơi thở của thời đại mới.
Những câu chuyện hết sức giản dị nhưng đậm nét chân thực và sinh động về một thời làm báo lăn lộn với chiến trường của Nhà báo- Đại tá Phạm Phú Bằng, nguyên Trưởng phòng biên tập Văn hóa – Thể thao; Đại tá Lê Kim, nguyên Trưởng phòng Thời sự Quốc tế; Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Trưởng phòng biên tập Văn hóa- Thể thao đã thu hút đông đảo sự tham gia của các phóng viên, biên tập viên trẻ báo QĐND.
Đến dự buổi tọa đàm có Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, Tổng biên tập Báo QĐND; Đại tá Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập báo QĐND, cán bộ một số phòng, ban trong tòa soạn.
![]() |
| Đại tá Lê Kim chia sẻ những phẩm chất của một nhà báo |
Ở tuổi gần 90 và trải qua 66 năm trong quân ngũ, từng vào sinh ra tử ở các chiến trường như: 50 ngày đêm bảo vệ thành phố Huế (1946), Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954); Chiến dịch Xuân Mậu Thân (1968)… Đại tá Phạm Phú Bằng đến và chia sẻ cùng các phóng viên trẻ báo QĐND những câu chuyện làm báo chiến trường đầy nhiệt huyết. Trong hoàn cảnh khó khăn của nước nhà, với tư cách là phóng viên chiến trường, nhà báo Phạm Phú Bằng đã đi bộ ròng rã một năm trời từ Hà Nội vào Sài Gòn. Trong quá trình đi, bác không dám ghi chép vào cuốn sổ mà chỉ ghi nhớ trong đầu, vì sợ nếu lỡ bị bắt, thông tin sẽ bại lộ. Những phóng viên thời đó, luôn sống trong thiếu thốn và từng giờ đối mặt với cái chết nhưng vẫn tình nguyện xông pha ra chiến trường để kịp thời phản ánh cuộc chiến, cổ vũ tinh thần chiến đấu cho bộ đội…
Bằng giọng nói chậm rãi nhưng vẫn đủ để cả hội trường nghe được, bác Phú Bằng nói: thế hệ làm báo hôm nay phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn ngày xưa bởi có quá nhiều cám dỗ. Không phải cứ xông pha chiến trường mới là dũng cảm, các phóng viên trẻ khi vượt qua chính mình, đại diện cho tiếng nói của nhân dân để có những bài viết chân thực, phản ánh và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn… đòi hỏi ở các phóng viên không chỉ ở sự dũng cảm, tấm lòng trong sáng mà cần có một trí tuệ sắc bén.
“Bước chân vào nghề báo, mỗi phóng viên trước hết phải có niềm say mê và sự sáng tạo. Phóng viên giỏi là phóng viên luôn muốn khám phá, phát hiện những điều mới lạ để làm cho tờ báo luôn mới mẻ, thu hút được các đối tượng bạn đọc”, Đại tá Lê Kim chia sẻ.
![]() |
| Các thế hệ báo QĐND giao lưu tại buổi tọa đàm |
Thời kỳ huy hoàng của một phóng viên là thời kỳ họ được thể hiện năng lực và mở ra những triển vọng phát triển, học hỏi cho bản thân, phục vụ tờ báo – bác Lê Kim tâm sự.
Những kỷ niệm, chia sẻ của một thời làm báo chiến trường như những thước phim quay chậm, tái hiện cho thế hệ trẻ hiểu hơn về một thời làm báo gian khổ nhưng hào hùng của các thế hệ phóng viên báo QĐND. Từ đó, các phóng viên, biên tập viên trẻ có thêm cái nhìn sâu sắc hơn về truyền thống của báo, cũng như rút ra cho mình những kinh nghiệm làm báo, phẩm chất của người làm báo, nhất là làm báo QĐND.
Đại tá Mạnh Hùng chia sẻ: làm báo trong thời bình, các phóng viên không chỉ cần có kiến thức vững chắc mà cần nhạy bén nắm bắt cuộc sống đang biến động không ngừng. Hiện nay, những phóng viên trẻ viết báo quân đội đang viết quá “già”, dài, theo một lối mòn, chưa có suy nghĩ mới.
Bác Hồ đã dùng từ “ít tếu” trong viết báo nhưng không có nghĩa là khô cứng. Cái tếu đúng mực sẽ rất thâm thúy và sâu sắc. Vấn đề cần được thể hiện thông minh, trí tuệ và không thiếu sự hài hước.
Báo QĐND từ lâu đã nổi tiếng với những bài ký chân trang, mục hồ sơ tư liệu…,các phóng viên trẻ hãy giành lại phần “trận địa” đang mất đi của mình. Đây là cơ hội và cũng là thử thách đối với người làm báo để thu hút độc giả đến với mình- nhà báo Mạnh Hùng gửi gắm hi vọng.
Tại buổi tọa đàm, Đại tá Phạm Văn Huấn phát biểu: “Đảng ủy, Ban biên tập Báo QĐND luôn tôn trọng và tin tưởng vào năng lực của đội ngũ phóng viên trẻ của báo. Tuy nhiên, để xứng đáng với sự tôn trọng và tin tưởng đó, tôi mong các phóng viên, biên tập viên hãy tìm cho mình con đường phù hợp nhất với năng lực để rèn luyện, trau dồi kiến thức cho bản thân cũng như cho sự nghiệp làm báo của tờ báo cách mạng – tờ báo QĐND”.
Tại buổi tọa đàm, thế hệ phóng viên biên tập viên trẻ của Báo QĐND cũng đã tham gia các trò chơi để hiểu thêm về lịch sử của Báo QĐND qua các thời kỳ.
Bài, ảnh: Thu Hà - Trần Hoài
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận