Thứ Tư, 15/08/2007, 22:04

    Rơ Châm Thuyên quên mình cứu đồng đội

    Rơ Châm Thuyên (dân tộc Giơ-rai), sinh năm 1988, nhập ngũ tháng 10 - 2006, là chiến sĩ thuộc đại đội Công binh, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai...

    No image available

    Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ tại Quảng Bình. Ảnh: SGGP

    Rơ Châm Thuyên (dân tộc Giơ-rai), sinh năm 1988, nhập ngũ tháng 10 - 2006, là chiến sĩ thuộc đại đội Công binh, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

    Trong những ngày các tỉnh Tây Nguyên hứng chịu những hậu quả nặng nề do bão lũ, đơn vị của Thuyên thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn dọc đường tuần tra biên giới thuộc tỉnh Kon Tum. Sáng 9-8, đơn vị tổ chức vượt sông Sa Thầy để thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn phía bên kia sông theo kế hoạch. Tổ đầu tiên qua sông do đồng chí Lê Xuân Quang, Trung úy, trung đội trưởng chỉ huy cùng Thiếu úy Phạm Ngọc Hoài và Binh nhất Thoan vừa rời bờ được khoảng 40m, còn cách bờ bên kia chừng 20m nữa, thì bỗng nước từ đầu nguồn đổ về cuồn cuộn. Các chiến sĩ tập trung sức níu kéo và bám chắc bè vào sợi dây dẫn, nhưng dòng nước chảy mạnh quá, sợi dây căng mạnh và bị đứt. Chiếc bè lao nhanh theo dòng nước cuốn rồi lật úp. Thấy 3 đồng đội đang ngụp lặn trong dòng nước lũ, tính mạng bị đe dọa, Rơ Châm Thuyên nhảy vội xuống dòng sông. Sau Thuyên là các chiến sĩ A Lý, K Rê và Rơ Com Xuân Bố cũng nhảy xuống sông lao ra nhanh để cứu đồng đội. Khi 3 anh vượt lũ, dìu được Thoan và Quang vào tảng đá gần đó, thì cũng là lúc Hoài bị nước cuốn ra xa hơn. Sợ đồng đội bị lũ nhấn chìm, Thuyên bơi theo và bám được bạn, Thuyên tập trung sức dìu Hoài vào bờ được gần 10m thì bị kiệt sức, tay không còn bám được Hoài, người anh bị tuột ra và trôi theo dòng nước. Khi Lý, Kê và Bố bơi kịp đến thì chỉ cứu được Hoài còn Thuyên đã bị lũ cuốn trôi. Tất cả anh em trong đơn vị đã tập trung kiếm tìm, nhưng mãi đến ngày 13-8 mới tìm được thi thể của anh cách vị trí vượt sông khoảng 1km.

    Xúc động, tiếc thương trước hành động dũng cảm hy sinh thân mình vì sự sống của đồng đội, Trung úy Lê Xuân Quang, người chỉ huy trực tiếp của Thuyên tâm sự: “Rơ Châm Thuyên là một chiến sĩ mạnh khỏe, có ý thức xây dựng đơn vị, mọi công việc được giao anh đều hoàn thành rất tốt, gần gũi thương yêu đồng đội, bạn bè… Thế mà giờ đây Thuyên đã mãi mãi ra đi; đồng đội sẽ mãi mãi nhớ anh và bên anh!”.

    Binh nhất Rơ Com Xuân Bố không giấu được niềm xúc động, chỉ tiếc sức mình lúc đó yếu quá, chỉ còn cách Thuyên chưa đầy 1m nữa mà không cố nổi để túm được áo Thuyên. "Thấy Thuyên trôi xa và bị nước lũ nhấn chìm trái tim mình đau nhói, cố lấy sức gào to nhưng dòng lũ hung ác đã cướp đi cuộc sống tuổi đôi mươi đẹp nhất của đồng đội".

    Tại làng Al, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh (Gia Lai), trước bàn thờ con, chị Rơ Châm Byih - mẹ của Rơ Châm Thuyên đã cạn dòng nước mắt. Thuyên là đứa con ngoan, thương yêu cha mẹ và cưng chiều các em, việc gì trong nhà cũng đến tay Thuyên. Hôm Tết Nguyên đán, Thuyên viết thư gửi về cho gia đình, khoe vẫn mạnh khỏe, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đơn vị cho đi tranh thủ một tuần về thăm gia đình và ăn Tết, nhưng Thuyên tình nguyện ở lại cùng anh em đón Tết đầu tiên ở đơn vị cho vui. Đơn vị đã tổ chức lễ truy điệu và an táng Binh nhất Rơ Châm Thuyên-chiến sĩ quả cảm quên thân mình vì cuộc sống của đồng đội, người con của núi rừng Tây Nguyên-tại mảnh đất nơi anh sinh ra, lớn lên với nhiều kỷ niệm êm đẹp của tuổi thơ.

    QUANG HỒI
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...