Thứ Năm, 08/08/2013, 21:29

    “Rốn lũ” Nho Quan chuẩn bị ứng phó với lũ

    QĐND - Bão số 6 đã tan nhưng trời đất Ninh Bình vẫn ràn rạt những cơn mưa như trút nước. Chúng tôi vội “hành quân” về huyện miền núi Nho Quan, nơi được coi là vùng “rốn lũ” của tỉnh sau mỗi cơn bão để... đón lũ...

    QĐND - Bão số 6 đã tan nhưng trời đất Ninh Bình vẫn ràn rạt những cơn mưa như trút nước. Chúng tôi vội “hành quân” về huyện miền núi Nho Quan, nơi được coi là vùng “rốn lũ” của tỉnh sau mỗi cơn bão để... đón lũ. Mưa mịt mù, trắng xóa khiến Trung tá QNCN Nguyễn Xuân Tình lái xe phải căng mắt để điều khiển chiếc ô tô con.

    Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Huyện Nho Quan là vùng lũ với 27 xã và 1 thị trấn, trong đó có tới 6 xã thuộc vùng thấp trũng nhất huyện gồm: Gia Thủy, Đức Long, Gia Tường, Lạc Vân, Thụy Hòa và Thanh Lạc. Vì vậy, cứ đến mùa mưa bão, người dân và lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn lại phải sẵn sàng lo chống lũ lụt. Với đặc thù là huyện vùng lũ của tỉnh Ninh Bình nên công tác phòng, chống bão, đặc biệt là chống lũ lụt thường xuyên được lãnh đạo các cấp trong huyện quan tâm.

    No image available
    Lực lượng dân quân xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình gia cố bờ đê quai ngăn lũ.

    Tiếp chúng tôi, Trung tá Phạm Văn Huỳnh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Nho Quan thông báo ngay: "Bão số 6 đã làm 10 căn nhà bị tốc mái, 2 cột điện bị đổ, 10ha ngô bị hư hỏng do mưa bão. Hiện lũ trên sông Hoàng Long đang ở mức báo động cấp 2, chúng tôi đã cử cán bộ xuống từng xã theo dõi tình hình lũ để kịp thời có biện pháp thích hợp giúp đỡ bà con phòng, chống lũ. Huyện Nho Quan đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết, từ con người đến vật tư, trang thiết bị, tàu thuyền, sẵn sàng đón lũ. Ở mỗi xã, chúng tôi đều bố trí một trung đội dân quân để xử lý tình huống nước lũ trên sông Hoàng Long vượt báo động cấp số 3. Ngoài ra, chúng tôi còn bố trí lực lượng dân quân cơ động để kịp thời ứng cứu, sơ tán dân.

    Trung tá Phạm Văn Huỳnh cho biết thêm: Để việc giúp dân phòng, chống lũ hiệu quả, huyện Nho Quan còn chủ động hiệp đồng với các đơn vị đóng quân trên địa bàn như Lữ đoàn 241, Lữ đoàn 299 Công binh (Quân đoàn 1) chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng cứu khi xảy ra lũ lớn về.

    Chiều muộn, chúng tôi xuống Đức Long, là xã "rốn lũ" bởi nằm ven con sông Hoàng Long. Trước mắt chúng tôi, dòng nước đục ngầu đang cuồn cuộn chảy. Trên con đê quai, chúng tôi gặp anh Phạm Văn Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đức Long đang cùng lực lượng dân quân hối hả chuẩn bị những bao cát để ngăn lũ. Quệt vội mồ hôi trên trán, anh Cường chỉ tay về phía dòng sông bảo: "Nhìn nước lũ thế này nhưng không thể chủ quan được anh ạ. Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để phòng, chống lũ".

    Trò chuyện với chúng tôi, ông Phạm Ngọc Hưng, Chủ tịch UBND Đức Long bày tỏ: "Còn nhớ trận lũ lịch sử năm 1985, khi ấy mặc dù lũ không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều gia đình ở Đức Long trắng tay, tài sản vật chất bị cuốn theo dòng nước lũ. Cũng từ đó, người dân Đức Long ngày càng không dám chủ quan với bão lũ.

    No image available
    Lực lượng dân quân xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình gia cố bờ đê quai ngăn lũ.

    Vẫn theo ông Hưng, con đê đất xưa kia được Nhà nước đầu tư kinh phí để bê tông hóa, cộng thêm người dân cũng ý thức được thiệt hại do bão lũ gây nên không còn chủ quan như trước nữa. Xã Đức Long có 12 thôn thì có tới 8 thôn nằm ngoài đê với 1.400 hộ gia đình. Để phòng, chống lũ, Đức Long đã chuẩn bị 4000 bao tải, 4000 cọc tre, 100 chiếc thuyền… Thời điểm trước khi bão số 6 đổ bộ vào đất liền, xã đã tổ chức bơm tiêu thoát nước ra sông Hoàng Long bảo vệ cây lúa và hoa màu. "Lũ về, điều khiến chúng tôi lo lắng nhất vẫn là tính mạng người dân, tiếp đến là thiệt hại về tài sản, sau lũ là nỗi lo dịch bệnh. Do đó, chúng tôi thường xuyên phải tuyên truyền, nhắc nhở bà con không được chủ quan, lơ là và chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng xử lý tình huống sau lũ" - ông Phạm Ngọc Hưng cho biết.

    Điều chúng tôi ghi nhận, người dân Đức Long nói riêng và những người đang sinh sống, học tập, công tác trên đất Nho Quan lúc này đã sẵn sàng đón lũ với sự chuẩn bị chu đáo, tự tin hơn.

    Chúng tôi rời Đức Long khi trời đã bắt đầu tối. Nắm chặt tay chúng tôi, ông Phạm Ngọc Hưng nhấn mạnh: "Mỗi khi có bão lũ về, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của lực lượng vũ trang, đặc biệt là bộ đội và dân quân tự vệ, người dân chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn. Từ công tác cứu hộ, cứu nạn đến việc bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự thời điểm mưa lũ... đều được thực hiện rất cụ thể, khoa học".

    Mực nước sông Hoàng Long đang dâng lên từng giờ, người dân vùng Nho Quan và các lực lượng vũ trang trên địa bàn cũng đang sát sao theo dõi theo từng cơn biến động của con nước để chuẩn bị đối phó với lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản. 

    Bài và ảnh: NGUYỄN KIỂM, PHAN ANH, TRỌNG HẢI

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...