Thứ Hai, 06/05/2013, 15:49

    Rực rỡ sắc màu Khau Vai

    QĐND - Hằng năm, cứ vào ngày 27 tháng 3 âm lịch là trai gái khắp bản làng trên cao nguyên đá lại rực rỡ trong bộ váy áo truyền thống đẹp nhất của dân tộc mình đến với chợ tình...

    QĐND - Hằng năm, cứ vào ngày 27 tháng 3 âm lịch là trai gái khắp bản làng trên cao nguyên đá lại rực rỡ trong bộ váy áo truyền thống đẹp nhất của dân tộc mình đến với chợ tình. Chợ tình Khau Vai ở huyện Mèo Vạc (Hà Giang) là nơi họ hẹn nhau để tâm sự, kể cho nhau nghe cuộc sống riêng của mỗi người, ôn lại những tình cảm xưa; đó là chuyện của những người lớn tuổi. Còn lớp trẻ hôm nay, đến chợ tình để vui với những trò chơi dân gian truyền thống, khoe sắc bởi trang phục độc đáo của dân tộc mình, đồng thời cũng là tìm bạn đời và đã có rất nhiều đôi nên duyên vợ chồng từ đây.

    No image available
    Thiếu nữ Lô Lô, đến từ huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) duyên dáng trong trang phục truyền thống
    No image available
    Các cô gái Dao xem hình ảnh mình qua ống kính du khách.
    No image available
    Thiếu nữ các dân tộc Lô Lô, Mông, Giáy rực rỡ trong sắc đỏ “đua nhau” khoe tài.
    No image available
    Chợ tình Khau Vai nằm riêng biệt ở một quả núi thấp giống như vành khăn ôm lấy quả núi cao

    Phóng sự ảnh của MINH TRƯỜNG

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...