Cùng với ông Rít-đờ, toàn bộ BHL gồm các trợ lý Hoàng Gia, Lê Tuấn Long, Phạm Văn Hùng và 2 bác sĩ của đội-những người được XM. Hải Phòng ký hợp đồng theo đề xuất của HLV Rít-đờ đều bị chấm dứt hợp đồng...
![]() |
|
HLV Riedl chưa tạo được dấu ấn tích cực tại Hải Phòng. Ảnh: VnExpress |
Cùng với ông Rít-đờ, toàn bộ BHL gồm các trợ lý Hoàng Gia, Lê Tuấn Long, Phạm Văn Hùng và 2 bác sĩ của đội-những người được XM. Hải Phòng ký hợp đồng theo đề xuất của HLV Rít-đờ đều bị chấm dứt hợp đồng.
Quyết định trên của lãnh đạo XM.Hải Phòng tuy có vẻ vội vã nhưng là một sự cần thiết và hợp lý. Không phải HA.Gia Lai hay B.Bình Dương mà chính XM.Hải Phòng mới là đội đầu tư mạnh nhất cho V.League mùa này. CLB của TP Cảng đã không tiếc tiền chi mức lương “khủng” cho cựu HLV trưởng ĐTQG, kèm theo các chế độ nhà ở, xe riêng mà không một HLV nào ở V.League có được. XM.Hải Phòng cũng đã “thuê bao” luôn một đội quân trợ lý, bác sĩ hùng hậu vào loại nhất nước (có phần ngang ngửa cả ĐTQG). Chưa hết, cũng theo đề nghị của ông Rít-đờ, XM.Hải Phòng còn bỏ tiền đầu tư nâng cấp liền lúc cả sân Lạch Tray lẫn sân tập Đà Nẵng (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Tất cả yêu cầu của ông Rít-đờ đều được đáp ứng trọn vẹn.
Cũng ngay trong đêm sau trận thua đội Định trên sân nhà, lãnh đạo XM.Hải Phòng đã liên lạc với 2 HLV cựu trào là Lê Thụy Hải và Trần Văn Phúc. Câu trả lời có thể sẽ cótrong một ngày gần đây.
Như vậy ông HLV người Áo A.Rít-đờ là người bị sa thải đầu tiên của mùa giải năm nay.
XUÂN HƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận