Thứ Hai, 10/09/2007, 07:27

    “Sắc, Giới” - Niềm tự hào của điện ảnh châu Á

    Một lần nữa điện ảnh châu Á lại khiến thế giới ngạc nhiên khi đạo diễn người Đài Loan (Trung Quốc) Lý An bước lên thảm đỏ nhận bức tượng Sư tử Vàng...

    No image available

    Cảnh trong phim The Sun also rises - một trong những phim tranh giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Vơ-ni-dơ. Ảnh: Internet

    Một lần nữa điện ảnh châu Á lại khiến thế giới ngạc nhiên khi đạo diễn người Đài Loan (Trung Quốc) Lý An bước lên thảm đỏ nhận bức tượng Sư tử Vàng, giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim (LHP) Vơ-ni-dơ, cho bộ phim “Lust, Caution” (Sắc, Giới). Hai năm trước, tại LHP Vơ-ni-dơ lần thứ 62, Lý An cũng đã giành được giải Sư tử Vàng với bộ phim về đề tài đồng tính “Brokeback mountain”. Tác phẩm điện ảnh này sau đó đã đoạt giải Ô-xca dành cho đạo diễn phim xuất sắc nhất năm 2006.

    Bộ phim “Sắc, Giới” kể về cuộc đời của một cô gái Trung Quốc trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai, khi quân Nhật đang chiếm đóng Thượng Hải. Mối quan hệ thực giả và phức tạp của cô gái với một người đàn ông Nhật cùng những mưu đồ chính trị của cả hai bên đã làm cho bộ phim vô cùng hấp dẫn và gay cấn.

    Giải đạo diễn xuất sắc nhất về tay đạo diễn người Mỹ Brian De Palma với bộ phim về đề tài chiến tranh I-rắc làm dậy sóng LHP Vơ-ni-dơ – “Redacted”. Bộ phim gây sốc khán giả với những chi tiết trần trụi về sự thật trong cuộc chiến I-rắc. “Redacted” là câu chuyện về bé gái 14 tuổi người I-rắc – A.An Gia-na-bi – đã bị cưỡng hiếp và giết chết bởi quân Mỹ ở Bát-đa vào tháng 3-2006.

    Cúp Vôn-pi dành cho diễn viên nam xuất sắc nhất được trao cho Brát Pít và Kết Blan-sét giành giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Tại lễ bế mạc, đạo diễn nổi tiếng người I-ta-li-a Béc-nác-đô Béc-tô-lu-chi đã được trao giải Sư tử Vàng vì những cống hiến của ông cho nền điện ảnh.

    NGỌC ANH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...