QĐND - Chúng tôi về xã Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình) vào những ngày đầu Xuân, đâu đâu cũng thấy sắc trắng của hoa mận, màu đỏ dịu của những cành đào và đặc biệt là những làn khói tỏa ra từ những mái nhà sàn...
QĐND - Chúng tôi về xã Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình) vào những ngày đầu Xuân, đâu đâu cũng thấy sắc trắng của hoa mận, màu đỏ dịu của những cành đào và đặc biệt là những làn khói tỏa ra từ những mái nhà sàn.
Pà Cò nằm cheo leo trên các núi đá cao và ẩn mình dưới màn sương mù dày đặc, trắng xóa. Mùa xuân về mang theo những đợt mưa phùn bay bay vương nhẹ trên cỏ cây và quần áo khiến mặt đường trở nên lầy lội. Điều đó không làm nản lòng những chàng trai Mông xuống đường thổi khèn, đánh quay, chơi pao để thể hiện tài năng trước các cô gái. Các thiếu nữ nơi đây có vẻ đẹp đầy đặn và tự nhiên như bông hoa rừng khoe sắc giữa trời Xuân, đứng thành từng nhóm bên đường “khoe váy”. Các cô e ấp và ngại ngùng giấu ánh mắt cùng nụ cười duyên sau lưng bạn mỗi khi bắt gặp cái nhìn đầy tình tứ từ các chàng trai…
Pà Cò hôm nay có nhiều đổi thay tích cực. Dọc đường vào bản, chúng tôi gặp nhiều hộ gia đình đi chúc Tết bằng xe máy. Các chàng trai, cô gái gọi nhau í ới qua điện thoại di động… Đời sống của bà con khá giả hơn xưa rất nhiều, bởi vậy mà niềm vui khi Tết đến, Xuân về càng được nhân lên gấp bội.
Bài và ảnh: Việt Hùng
![]() |
|
Rủ nhau đi chơi xuân. |
![]() |
|
Các chàng trai, cô gái cùng thổi khèn và múa giao duyên. |
![]() |
|
Ném còn, trò chơi không thể thiếu trong dịp Tết của người Mông ở Pà Cò. |
![]() |
|
Cả gia đình cùng đi chúc Tết. |
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận