Thứ Hai, 11/07/2011, 20:15

    Sát cánh giúp dân sau lũ quét

    QĐND - Những ngày sau bão lũ, cả thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An như một bãi chiến trường. Là huyện rốn lũ, nên hậu quả lũ quét do ảnh hưởng của cơn bão số 2 rất nặng nề, trên địa bàn huyện có 110 nhà bị sập, bị nước cuốn trôi, 700 hộ dân phải sơ tán...

    QĐND - Những ngày sau bão lũ, cả thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An  như một bãi chiến trường. Là huyện rốn lũ, nên hậu quả lũ quét do ảnh hưởng của cơn bão số 2 rất nặng nề, trên địa bàn huyện có 110 nhà bị sập, bị nước cuốn trôi, 700 hộ dân phải sơ tán; 5 trường học, 1 xe khách 24 chỗ ngồi, 3 xe ô tô, 1 xuồng máy, 3 thuyền máy bị lũ cuốn trôi; diện tích lúa, hoa màu bị ngập lụt, thiệt hại là 70ha; 65ha ao cá; 11 công trình nước sinh hoạt, 8 công trình thủy lợi bị hư hỏng.  Quốc lộ 7A chạy dọc huyện nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến nội huyện bị chia cắt. Tổng thiệt hại do bão lũ trên địa bàn huyện ước tính hơn 140 tỷ đồng, chưa kể các công trình giao thông.

    No image available

    Giúp dân lợp lại nhà, sớm ổn định cuộc sống

    Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ của Ban CHQS huyện Kỳ Anh, Bộ đội Biên phòng Tiểu khu 50, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An được tăng cường về cho huyện Kỳ Sơn trước bão và hỗ trợ sau lũ. Suốt nhiều ngày liền sau lũ, bộ đội và dân quân bám trụ với Mường Xén, nước rút đến đâu tổng vệ sinh môi trường làng xóm sạch đến đó; dọn dẹp cây đổ, lợp lại những ngôi nhà bị tốc mái. 80 ngôi nhà bị sập, bộ đội giúp thu dọn và cùng với các tổ chức quần chúng vận động cán bộ, nhân dân trong huyện hỗ trợ, đóng góp, “lá lành đùm lá rách”, phát huy “tình làng nghĩa xóm” cùng sự hỗ trợ của trên để dựng lại. Thượng tá Vi Hòe, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kỳ Sơn cho biết: " Sau lũ, làm sao để bà con các dân tộc trên địa bàn sớm ổn định cuộc sống, đi vào sản xuất thì cán bộ, chiến sĩ chúng tôi mới yên tâm...”.

    Bài và ảnh: Thuận Thắng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...