QĐND - Như tin đã đưa, trận mưa lớn kèm theo gió lốc, lũ quét xảy ra vào hồi 1 giờ sáng 11-5 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho nhân dân xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên (Lào Cai). Ngay sau khi thiên tai xảy ra, LLVT tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ đội địa phương và DQTV có mặt tại hiện trường khẩn trương giúp dân tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả...
QĐND - Như tin đã đưa, trận mưa lớn kèm theo gió lốc, lũ quét xảy ra vào hồi 1 giờ sáng 11-5 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho nhân dân xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên (Lào Cai). Ngay sau khi thiên tai xảy ra, LLVT tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ đội địa phương và DQTV có mặt tại hiện trường khẩn trương giúp dân tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả.
Nỗi ám ảnh khôn nguôi
Từ trung tâm xã Kim Sơn, Đoàn công tác của Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Lào Cai do Đại tá Cao Đắc Cử, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PCLB - TKCN tỉnh dẫn đầu vượt chặng đường chừng 10 cây số để vào bản 6AB và Nhai Tẻn 1 - nơi bị thiệt hại nặng nhất trong trận mưa lũ xảy ra đêm 11-5. Dưới cái nắng chang chang của vùng cao Tây Bắc, một khung cảnh hoang tàn bao trùm lên khắp khu vực, sau trận lũ kinh hoàng. Dọc theo con đường lầy lội đầy bùn đất, nham nhở ổ gà, ổ voi, dẫn về bản 6AB và Nhai Tẻn 1, những căn nhà bị hư hại đang được bộ đội, dân quân và người dân thu dọn, tập kết vật liệu để sửa chữa. Con suối vắt ngang bản 6AB vẫn ầm ầm đổ nước đục ngầu. Vừa lo chuyện hậu sự cho người bị chết, dọc hai bên bờ suối, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ LLVT cùng người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể những người mất tích.
Anh Hồ Xuân Quang, một người dân trong bản, dù cố kìm lòng nhưng nước mắt cứ trào ra. Trận mưa lũ quét vừa qua cuốn trôi cả vợ và 2 con anh là chị Mê Thị Nhỡ (sinh năm 1979), Hồ Thị Nguyệt (12 tuổi) và Hồ Văn Long (10 tuổi). Nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu trên khuôn mặt u sầu tột độ, anh Quang kể: "Thấy trời mưa to, tôi đang định di chuyển vợ con đi tránh trú nhưng vừa ra khỏi cửa thì bị nước cuốn trôi. Được một đoạn ngắn, tôi kịp bám vào một gốc cây nên thoát nạn. Còn vợ tôi và hai con nhỏ thì bị lũ cuốn trôi xuống suối…". Đến chiều 12-5, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị Mê Thị Nhỡ. Gần nhà anh Quang là nhà nạn nhân nhỏ tuổi Triệu Văn Bảo (5 tuổi). Bà Triệu Thị Chảng, là bác ruột cháu Bảo cho biết: Đêm hôm trước, Bảo xuống nhà người thân để ngủ, khi mưa to, gió lớn thấy căn nhà rung lắc, sắp sập, 5 người lớn trong nhà nhanh chân chạy thoát được ra ngoài. Khi mọi người ngoảnh lại thì căn nhà đã sập hẳn, Triệu Văn Bảo bị chiếc cột bê tông đè, dẫn đến tử vong.
![]() |
| Đại tá Cao Đắc Cử, Phó trưởng Ban chỉ đạo PCLB-TKCN tỉnh Lào Cai, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác khắc phục thiên tai tại xã Kim Sơn. Ảnh: Phạm Trúc. |
Đồng chí Hà Ngọc Thiết, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Kim Sơn cho biết: Cho đến giờ phút này người dân trong xã, nhất là ở 2 bản 6AB và Nhai Tẻn 1 vẫn chưa hết ám ảnh bởi cơn mưa lũ chưa từng thấy từ trước đến nay ở địa phương. Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy PCLB-TKCN huyện Bảo Yên: Cả xã Kim Sơn có 2 người chết, 2 người mất tích, 10 người bị thương, 291 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 30 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn, hàng trăm héc-ta lúa, cây hoa màu, cây công nghiệp, ao hồ nuôi thủy sản bị mất trắng,… tổng thiệt hại ước tính gần 10 tỷ đồng.
Tập trung lo ăn, ở cho dân
Nếu như bản 6AB bị thiệt hại nặng về số người chết và bị thương, thì bản Nhai Tẻn 1 lại bị thiệt hại nặng về tài sản, với 84/84 hộ gia đình bị tốc mái và hư hại nặng, trong đó có 16 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, gần 100ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Hiện nay, các hộ dân trong bản không thể hỗ trợ được nhau, bởi hầu hết các gia đình đều trong tình cảnh “màn trời chiếu đất”.
Ngay trong buổi sáng 11-5, đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo các ngành chức năng của tỉnh, lãnh đạo huyện Bảo Yên đã có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả. Trước mắt, tỉnh Lào Cai chỉ đạo huy động lực lượng tại chỗ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lo chỗ ở cho người dân. Với những gia đình có nhà sập hoàn toàn, cần tập trung lo chỗ ở tạm, chờ dựng lại nhà mới. Những nhà bị hư hỏng, các lực lượng quân đội, dân quân cùng nhân dân khẩn trương tiến hành tu sửa. Cùng với giải quyết chỗ ở, Tỉnh ủy, UBND tỉnh kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm hưởng ứng phong trào quyên góp ủng hộ, giúp đỡ đồng bào Kim Sơn lo cái ăn, cái mặc và ổn định sản xuất.
Bộ đội, dân quân sát cánh cùng dân
Ngay sau khi nhận tin, Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo Bộ tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình, kịp thời huy động lực lượng tại chỗ bao gồm hơn 30 cán bộ, chiến sĩ của Ban CHQS huyện và 3 trung đội dân quân cơ động của các xã trong huyện mang theo các dụng cụ cần thiết, nhanh chóng hành quân về bản 6AB, Nhai Tẻn 1 và Nhai Thổ 3 tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả, vận động, giúp đỡ di dời dân ở khu vực nguy hiểm về nơi an toàn.
Đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên, chia buồn trao quà, tiền cứu trợ đến các gia đình có người bị chết, mất tích và bị thương. Dưới tấm lều bạt do bộ đội và dân quân dựng tạm trên nền đất của ngôi nhà cũ, mẹ đẻ của anh Quang đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ nhìn vô định vào dòng suối đục ngầu. Khi thấy bộ đội và các ban, ngành, đoàn thể đến sẻ chia, bà cảm động lặng đi rồi bỗng gào khóc, gọi con, gọi cháu khản cả giọng.
Gặp chúng tôi khi đang chỉ huy lực lượng quân đội và dân quân tìm kiếm nạn nhân bị mất tích tại bờ suối Vằng đoạn chảy từ xã Kim Sơn đến Bảo Hà, Thượng tá Triệu Tiến Hợp - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bảo Yên cho biết: Liên tục từ sáng cho đến khuya, các cán bộ, chiến sĩ LLVT không kể nắng to, nước chảy xiết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tìm kiếm người mất tích, đưa người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện, dựng nơi ở tạm cho các hộ dân bị đổ nhà, chặt cây đổ, sửa chữa Trường Tiểu học số 2 Kim Sơn… Quyết tâm của LLVT huyện Bảo Yên là đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả mưa lũ để nhân dân sớm ổn định cuộc sống, các em học sinh có được chỗ học để chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối năm. Được biết, Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh đã liên lạc với Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Yên Bái thông tin cho các xã dọc sông Hồng đề nghị giúp đỡ tìm người mất tích. Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân bị chết và mất tích 2 triệu đồng, mỗi người bị thương 500.000 đồng. Huyện Bảo Yên hỗ trợ mỗi người chết 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng. Trong ngày 12-5, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh đã cho vận chuyển bạt vào để giúp các hộ dân lợp lán tạm tránh mưa gió.
Để thuận tiện cho công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả, làm việc với lãnh đạo, chính quyền xã Kim Sơn, Đoàn công tác đã yêu cầu xã thống kê chính xác từng hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, cây lâm nghiệp, ao hồ… đặc biệt, có phương án kế hoạch cụ thể trong việc tìm kiếm cứu nạn 2 nạn nhân còn bị mất tích. Trước mắt, huy động lực lượng tại chỗ gồm Ban CHQS huyện và dân quân các xã, trong trường hợp cần thiết, Bộ CHQS tỉnh sẽ đưa cán bộ, chiến sĩ xuống hỗ trợ. Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh cũng cử lực lượng quân y phối hợp với ngành y tế địa phương giúp nhân dân phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe sau lũ.
Nhóm PV và CTV Quốc phòng - An ninh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận