Chủ Nhật, 11/10/2009, 21:42

    Sau bão là thử thách

    QĐND Online - Với ngành Giáo dục Kon Tum, công việc phải thực hiện ngay sau bão số 9 là khẩn trương khắc phục hậu quả để tiếp tục cho học sinh lên lớp. Nhưng, để làm được việc này với họ là cả một thử thách lớn lao khi lực lượng mỏng, địa bàn tương đối rộng...

    QĐND Online - Với ngành Giáo dục Kon Tum, công việc phải thực hiện ngay sau bão số 9 là khẩn trương khắc phục hậu quả để tiếp tục cho học sinh lên lớp. Nhưng, để làm được việc này với họ là cả một thử thách lớn lao khi lực lượng mỏng, địa bàn tương đối rộng...

    No image available
    Mỗi khi học bài, A Kôn phải rải chiếu ra giữa nhà để học.

    Lần theo địa chỉ những nơi bị ảnh hưởng nặng nề do lũ quét, chúng tôi tìm đến thôn Kon Hra Chót, Phường Thống Nhất (Thành phố Kon Tum - Kon Tum). Trong thời gian lũ vừa qua, gần 70% hộ dân Kon Hra Chót bị ngập chìm trong lũ, nhiều ngôi nhà chỉ còn lại nóc. Đến nay, tuy lũ đã rút nhưng mọi vật dụng gia đình của những hộ dân nơi đây vẫn vẫn ngổn ngang, ngập trong bùn đất. Trò chuyện với chúng tôi về việc khắc phục hậu quả lũ lụt, ông A Bran, Trưởng thôn Kon Hra Chót cho biết: “Toàn thôn có 392 hộ với hơn 2.000 khẩu; 2/3 số hộ này bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện tại bà con ở đây đang đối mặt với thiếu đói do nhà cửa và hoa màu đã bị lũ cuốn trôi, trẻ em thiếu trầm trọng sách vở để đến trường. Nhà thì nghèo, các cháu tới đây không biết lấy đâu ra sách vở để đi học...”.

    Dọc theo con đường ngập ngụa bùn đất quanh thôn Kon Hra Chót, hàng chục cháu nhỏ đang kê bàn ghế hong phơi sách vở để kịp tới trường. Trò chuyện với tôi, cháu Nguyễn Đình Phúc, học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho biết: “Hiện nay, mọi vật dụng trong gia đình cháu ướt sũng vì lũ. Sách vở mỗi thứ một nơi nên chúng cháu phải đi gom và hong phơi để vài ngày tới còn đi học”. Đối với Phúc, việc sách vở bị ướt do lũ là vẫn còn may so với A Kôn, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Ngay sau khi lũ rút, A Kôn cùng bố mẹ quay trở về nhà thì mọi đồ đạc trong gia đình cũng như sách vở đã bị lũ cuốn trôi. Bây giờ lên lớp, A Kôn phải xin bạn bè giấy để viết, và được cô giáo cùng nhà trường hỗ trợ sách để học tập. Mỗi lần học bài ở nhà, anh em A Kôn phải rải chiếu xuống nền nhà để học. Nói về khó khăn trong thời gian tới, chị Y Bươm (mẹ A Kôn) cho biết: Gia đình mình chỉ trông chờ vào 7 sào mía và 6 sào bắp gần đến ngày thu hoạch. Bây giờ lũ cuốn hết gia đình mình không biết lấy gì để ăn, để mua sắm sách vở học tập cho các cháu”.

    Chia tay Kon Hra Chót, chúng tôi vượt gần 100km đường sạt lở và chia cắt tìm đến huyện Kon Plông. So với các địa phương khác, huyện vùng sâu này không bị thiệt hại về người nhưng khó khăn sau bão mà ngành giáo dục Kon Plông phải hứng chịu cũng không hề nhỏ. Thầy giáo Trần Ngọc Hưởng - Trưởng phòng Giáo dục Kon Plông cho biết: “Toàn huyện Kon Plông có hàng chục phòng học và nhà ở của giáo viên bị tốc mái; trên 100 bộ bàn ghế bị hỏng; Mọi trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy đều bị ướt; giao thông ách tắc ở nhiều địa phương trên địa bàn khiến các cháu không đến trường được. Thiệt hại do bão số 9 gây ra đối với ngành giáo dục huyện Kon Plông gần 470 triệu đồng. Tuy vậy, đến chiều ngày 5-10, học sinh toàn huyện đã đi học bình thường trở lại”.

    Thiệt hại do bão số 9 gây nên đối với bà con nhân dân tỉnh Kon Tum nói chung, Ngành giáo dục Kon Tum nói riêng là vậy. Để khắc phục khó khăn vượt qua thử thách này, để trẻ em vùng lũ Kon Tum có đủ sách vở đến trường rất cần sự sẻ chia của đồng bào cả nước.

    Bài, ảnh: Trần Hoài

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...