Thứ Năm, 21/01/2010, 09:51

    Sau SHB có là T&T?

    Theo Luật bóng đá thì một “ông chủ” không được phép quản lí, điều hành cùng một lúc hai đội bóng, nhất là cùng thi đấu ở một giải. Nhưng “bầu Hiển” vẫn làm vậy, và dù công luận có lên tiếng, song mọi việc vẫn không lay chuyển. SHB Đà Nẵng và T&T Hà Nội vẫn tồn tại, song hành ở sân chơi lớn...

    Theo Luật bóng đá thì một “ông chủ” không được phép quản lí, điều hành cùng một lúc hai đội bóng, nhất là cùng thi đấu ở một giải. Nhưng  “bầu Hiển” vẫn làm vậy, và dù công luận có lên tiếng, song mọi việc vẫn không lay chuyển. SHB Đà Nẵng và T&T Hà Nội vẫn tồn tại, song hành ở sân chơi lớn. Trước thềm mùa bóng mới, một câu hỏi được đặt ra là mùa trước, đội bóng bên sông Hàn đã đoạt cúp vô địch thì mùa này với thế và lực của mình, đội bóng Thủ đô liệu có tiếp bước?

    V.League 2010, có 4 CLB giàu tham vọng và hội đủ yếu tố để trở thành đội bóng đoạt cúp vô địch, đó là đương kim vô địch SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, và T&T Hà Nội. Trong số các đội bóng kể trên, chỉ có T&T Hà Nội chưa một lần được nếm quả ngọt nên “bầu Hiển” đang tìm mọi cách để mang cúp về Thủ đô.

    Mở đầu cuộc chạy đua, T&T Hà Nội tìm mọi cách để chèo kéo  HLV Ca-li-xtô. Điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ mà CLB T&T đưa ra đã thuyết phục được vị HLV nước ngoài hiểu biết bóng đá Việt nhất hiện nay. Nếu ở phương Tây, “bầu Hiển” đã có được vị thuyền trưởng như mong muốn. Song ở Việt , mong muốn của VFF và nhất là áp lực của dư luận đã làm mối lương duyên trên tạm phải gác lại, chờ thời. Vì thế, trong phần lớn thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới, T&T Hà Nội được giao cho hai trợ lí Chu Đình Nghiêm và Văn Sĩ Sơn. Từng là cầu thủ xuất sắc, nhưng trên băng ghế chỉ đạo cả hai anh mới đang trong giai đoạn tu nghiệp. Vì thế, trong lúc khủng hoảng HLV, lãnh đạo CLB có ý định đưa Chu Đình Nghiêm lên ngôi, song lượng sức mình, cựu trung vệ đội bóng Thanh Hóa từ chối chiếc ghế nóng này. Việc mời  HLV  Vaquerio  sang “chữa cháy” cũng không thành công. Đơn giản là lần đầu đến Việt nên vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha này chưa hòa nhập được với phong cách làm việc, ứng xử là điều dễ hiểu. Song thời gian không chờ đợi một ai và việc thay thế HLV là điều tất yếu. Gần một tháng trước ngày bóng lăn, T&T Hà Nội quyết định đưa HLV Phan Thanh Hùng từ SHB Đà Nẵng ra.

    Từng là cầu thủ, sau khi treo giày, HLV Phan Thanh Hùng được thử sức dẫn dắt các tuyến trẻ ở Đà Nẵng. Thành công nhất của anh là trong vai trò trợ lý, giúp HLV Ca-li-xtô trong suốt chặng đường dài vừa qua. Chân ướt chân ráo về T&T nên trước mắt HLV Thanh Hùng chắc phải dựa vào khuôn phép cũ.

    Điểm mạnh của T&T Hà Nội là nguồn lực dồi dào. Mùa trước, CLB Thủ đô đã phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng trong nước khi bỏ ra khoảng 7 tỉ đồng để ký hợp đồng với tiền đạo Công Vinh. Sau đó, để tạo tiếng vang trên thị trường, CLB lại bỏ ra khoản tiền không nhỏ để chân sút số 1 Việt Nam được tu nghiệp 4 tháng tại giải vô địch Bồ Đào Nha. Bên cạnh Công Vinh, tiền đạo F.Endene cũng được người hâm mộ biết đến từ thời khoác áo Thể Công. Đây là cầu thủ có sức mạnh, càn lướt tốt. Nếu được tạo cơ hội thì anh cũng có cơ hội cạnh tranh danh hiệu cầu thủ “giội bom xuất sắc”.  T&T Hà Nội còn mạnh ở  hàng thủ, nơi có sự hiện diện của thủ môn Hồng Sơn. Dày dạn kinh nghiệm, sức bật tốt, ra vào hợp lý nên  thủ môn Hồng Sơn  làm chủ được khu vực 16,50 mét. Sự có mặt của Văn Biển (bên trái), Quốc Long (bên phải), cùng với trung vệ Cristano sẽ làm cho tuyến đấu này vững chãi hơn. Hạn chế của đội nằm ở hàng tiền vệ. Lối chơi của Sĩ Cường, Quốc Long còn thiếu sự sắc sảo, nhanh nhạy cần thiết. Hy vọng sự xông xáo của ngoại binh Benicio sẽ bù đắp phần nào.

    Tham vọng  thì lớn, nhưng mục tiêu xem ra còn xa với T&T Hà Nội.

    TRUNG VỆ

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...