Chủ Nhật, 22/04/2007, 19:43

    Sẽ có 7 kỳ quan thế giới mới!

    Ngày 7 tháng 7 năm nay được người phương Tây cho là “ngày đẹp”. Lý do nó rơi đúng vào ngày thứ bảy, tạo thành một bộ “tứ quý 7”...

    No image available

    Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc. Ảnh: Internet

    Ngày 7 tháng 7 năm nay được người phương Tây cho là “ngày đẹp”. Lý do nó rơi đúng vào ngày thứ bảy, tạo thành một bộ “tứ quý 7”: Thứ bảy ngày 7 tháng 7 năm 2007! Và để hoàn tất một kỷ lục về những số 7, tổ chức UNESCO của Liên hợp quốc sẽ chọn đúng ngày này để công bố 7 kỳ quan thế giới mới (new seven wonders).

    Chiến dịch đi tìm 7 kỳ quan mới để thay thế cho 7 kỳ quan của thế giới cổ đại (gồm: Khu lăng mộ Gi-da, Vườn treo Ba-bi-lon, tượng thần Dớt ở Ô-lim-pi-a, Đền thờ thần A-tê-mít, Lăng mộ của Mau-so-lut, Tượng thần Mặt trời ở Rốt, Hải đăng Alếc-xan-đri-a do nhà văn An-ti-pa-tơ người Hy Lạp lập ra vào thế kỷ 2 trước Công nguyên) đã được khởi động từ năm 1999 theo ý tưởng của nhà làm phim phiêu lưu mạo hiểm người Thụy Sỹ, Béc-na Uây-bơ. 830 công trình kiến trúc thuộc danh sách “Di sản văn hóa thế giới được xem xét theo tiêu chí: công trình được đề cử là phải do con người xây dựng, hoàn thành trước năm 2000 và đang được bảo tồn tốt. Mỗi châu lục phải có ít nhất một đại diện và mỗi quốc gia chỉ được có một công trình tham gia. Đến đầu năm 2006 danh sách được “gút” lại còn 21 công trình bước vào vòng chung kết bầu chọn. Trong số đó có: tháp Ép-phen (Pháp), tượng Nữ Thần Tự Do (Mỹ), lâu đài Taj Mahal (Ấn Độ), đền Machu Pichu (Pê-ru), khu đền Ăng-kor (Cam-pu-chia), Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc)...

    Mọi công dân trên toàn thế giới đều có quyền bầu chọn thông qua trang web của tổ chức bầu chọn 7 kỳ quan thế giới mới, địa chỉ New7wonders.com hoặc qua điện thoại trực tiếp tới tổ chức Bảy kỳ quan thế giới mới (New 7 wonders Foundation). Đến nay đã có hơn 20 triệu người tham gia cuộc bình chọn cho 21 công trình vào vòng chung kết. Điều thú vị là một lần nữa Kim tự tháp Gi-da ở Ai Cập (được chọn là 1 trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại) lọt vào danh sách bình chọn 7 kỳ quan thế giới hiện đại, đứng ngang hàng với nhà hát Opera Sydney, một công trình được tạo nên nhờ kỹ thuật hiện đại.

    Hiện nay, Uây-bơ cùng các đồng sự ở New 7 wonders đã kết thúc nhiệm vụ đi khắp thế giới để tận mắt đánh giá về những kiến trúc đẹp nhất từng được xây dựng. Những hình ảnh về chuyến du lịch vòng quanh thế giới này đã được đăng tải trên website New7wonders.com. Nhóm thực hiện chuyến đi bằng một phương tiện đặc biệt: một chiếc khí cầu khổng lồ màu xanh da trời tuyệt đẹp, trông giống như một con cá voi xanh. Tất cả 21 địa danh trong danh sách chung kết đều được Béc-na Uây-bơ trao giấy chứng nhận ứng cử. Hành trình bắt đầu ngày 5-9-2006, từ thành cổ Acropolis ở Hy Lạp. Sau đó, cứ đều đặn khoảng một tuần, chiếc khí cầu màu xanh lại bay lượn nhiều vòng trên bầu trời của một địa danh ứng cử viên của 7 tân kỳ quan thế giới. Điểm đến cuối cùng trong chuyến du lịch là nơi đặt tượng Nữ thần Tự do ở Niu Y-oóc, Mỹ vào ngày 6-3. Công việc bình chọn sẽ tiếp diễn cho đến hết ngày 6-7, trước khi những công trình giành chiến thắng được công bố vào ngày 7-7-2007.

    ĐÔNG HÀ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...