Sự việc xảy ra tại cụm dân cư số 10, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khi Trường mầm non thuộc Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng) vừa kết thúc khóa học, một số người dân thuộc phường Khương Đình đã xây tường ngăn, chiếm giữ và tự ý sửa chữa hai gian nhà trên diện tích đất quốc phòng đã giao cho Binh đoàn 11, bất chấp sự ngăn cản của Binh đoàn 11 và chính quyền địa phương…
![]() |
|
Trường mầm non thuộc Binh đoàn 11 đã được “biến” thành Nhà văn hóa khu dân cư số 10 |
Sự việc xảy ra tại cụm dân cư số 10, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khi Trường mầm non thuộc Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng) vừa kết thúc khóa học, một số người dân thuộc phường Khương Đình đã xây tường ngăn, chiếm giữ và tự ý sửa chữa hai gian nhà trên diện tích đất quốc phòng đã giao cho Binh đoàn 11, bất chấp sự ngăn cản của Binh đoàn 11 và chính quyền địa phương…
Chiều 9-7, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã đến làm việc với UBND phường Khương Đình, quận Thanh Xuân về một số vấn đề liên quan đến việc lấn chiếm nhà, đất quốc phòng. Đồng chí Dương Đức Khoa, Phó chủ tịch UBND phường Khương Đình cho biết: Vào đêm 3-7-2009, tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, một số hộ dân thuộc cụm dân cư số 10 đã xây tường rào ngăn và tự ý chiếm giữ hai gian nhà của Trường mầm non thuộc Binh đoàn 11. Khi biết được thông tin này, ngay trong đêm 3-7, các cơ quan chức năng của Binh đoàn 11 và Tổng cục Hậu cần đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản. Ngày 4-7, đại diện Binh đoàn11 đã đến làm việc với UBND phường Khương Đình. Theo quy định của pháp luật, người dân muốn xây dựng đều phải xin phép. Việc người dân tự ý xây dựng đã là sai, xây trên đất quốc phòng lại càng sai. UBND phường đã yêu cầu các hộ dân trả lại nguyên trạng ban đầu.
Đồng chí Lê Hữu Hạnh, cán bộ địa chính của phường Khương Đình cho chúng tôi biết thêm: Khuôn viên trường mầm non này có diện tích 357m2 là đất quốc phòng đã được Nhà nước giao cho Binh đoàn 11 quản lý. UBND phường Khương Đình là cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, trong đó có khuôn viên này.
Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã cùng đồng chí Lê Hữu Hạnh xuống hiện trường. Đến nơi, chúng tôi thấy một số thợ nề đang trát lại tường của ngôi nhà cũ. Bức tường xây ngăn trường mầm non vẫn còn nguyên, chưa được tháo dỡ. Đáng chú ý, ở phía trước căn nhà là chiếc cổng mới xây (được phá ra từ tường rào cũ). Trên cổng có tấm biển: “Ủy ban nhân dân phường Khương Đình/ Nhà văn hóa khu dân cư số 10”.
![]() |
|
Hoạt động sửa chữa, xây dựng trái phép vẫn diễn ra tại Trường mầm non thuộc Binh đoàn 11 (Ảnh chụp chiều ngày 9-7-2009) |
Trao đổi với một số người dân tại đây, chúng tôi được biết: Cụm dân cư số 10 có rất đông dân cư, nhưng không có nơi để hội họp, sinh hoạt tập thể. Từ rất lâu, nhân dân trong cụm đã làm rất nhiều đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết chỗ hội họp cho bà con, nhưng vẫn chưa được chấp nhận. Khi thấy Trường mầm non do Binh đoàn 11 quản lý đã kết thúc năm học, bà con liền góp tiền, mời thợ đến xây dựng, cải tạo hai gian nhà để trở thành nơi hội họp chung của cụm dân cư. Bà con biết việc tự ý xây dựng trên đất quốc phòng là sai, nhưng vì bà con… bức xúc quá…
Trở lại làm việc với UBND phường Khương Đình, đồng chí Chủ tịch UBND phường khẳng định: UBND phường cũng không hề cho phép bất cứ ai xây dựng Nhà văn hóa cụm dân cư trong khuôn viên đất quốc phòng do Binh đoàn 11 đang quản lý. Việc một số người dân tự ý đặt tấm biển: “Ủy ban nhân dân phường Khương Đình/ Nhà văn hóa khu dân cư số 10” là sai, UBND phường sẽ kiểm tra và cho thu hồi tấm biển này. Thế nhưng, đến chiều ngày hôm qua (10-7), tấm biển nói trên vẫn tồn tại.
Trước vụ việc trên, đề nghị UBND phường Khương Đình sớm có phương án giải quyết dứt điểm vụ việc tự ý lấn chiếm nhà đất quốc phòng của một số hộ dân trên địa bàn. Đồng thời cần nghiên cứu xem xét, giải quyết nhu cầu của nhân dân trong cụm dân cư về nơi hội họp sinh hoạt như bà con đã nhiều lần đề nghị.
Bài và ảnh: HẢI HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận