Chủ Nhật, 12/11/2006, 20:25

    Sống bằng nghị lực

    Năm 1971, trong trận chiến đấu với máy bay Mỹ tại cánh đồng Chum (Nam Lào), đại đội trưởng (đại đội 13, pháo 37mm, tiểu đoàn 11, trung đoàn 226) Trần Minh Tân bị thương nặng. Ngày ra viện anh chỉ còn một con mắt, một bên má dị dạng, cùng những vết thương khác, mất 81% sức khỏe, xếp hạng thương tật 1/4 (có người nuôi dưỡng)...

    Năm 1971, trong trận chiến đấu với máy bay Mỹ tại cánh đồng Chum (Nam Lào), đại đội trưởng (đại đội 13, pháo 37mm, tiểu đoàn 11, trung đoàn 226) Trần Minh Tân bị thương nặng. Ngày ra viện anh chỉ còn một con mắt, một bên má dị dạng, cùng những vết thương khác, mất 81% sức khỏe, xếp hạng thương tật 1/4 (có người nuôi dưỡng). Bác sĩ còn dặn thêm: “Quỹ thời gian của anh tối đa chỉ còn 20 năm là may lắm”. Họa vô đơn chí, năm 1975 anh rời trại an dưỡng về gia đình thì ngôi nhà ngoài bãi sông do nước lũ làm lở đất cũng trôi theo dòng nước. Hai vợ chồng và bốn người con nhỏ thành vô gia cư.

    Năm sau, gia đình anh được một người vợ liệt sĩ cảm thông nhượng cho miếng đất ở thôn 3, xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội. Thế là mặc cho thương tật cùng những đau đớn mỗi khi trái gió trở trời, anh Tân đóng gạch xây được gian nhà cấp bốn, vợ con thoát cảnh ăn nhờ ở đậu. Khi lặn lội ở ven sông bắt con cá con cua, khi bươn trải đường xa buôn bán, anh không ngại khó ngại khổ, chỉ mong vợ con có miếng cơm manh áo. Năm 1995, anh thầu lại 3 mẫu đồng chiêm trũng hoang hóa, đã có 2 người thầu trước đều thua lỗ. Được hội CCB cho vay một triệu đồng, anh cải tạo khu đất ngăn ra một ô lớn để xen canh một vụ lúa, một vụ cá. Còn lại anh chia làm bốn ô nhỏ để nuôi cá kết hợp chăn nuôi thủy cầm. Vào vụ, anh ra sông Hồng vớt trứng cá về ươm để có cá nuôi lấy thịt và bán cá giống, với các loại: trắm, trôi, chép, mè, chim trắng… Trên bờ anh nuôi ong mật, trồng các loại rau xanh như cải, su hào, bí và cây ăn quả như đu đủ, ổi, na, chuối… vừa tạo việc làm vừa tăng thêm thu nhập cho gia đình. Mười năm nay trang trại của anh trở thành một mô hình kinh tế nổi bật trong vùng, mỗi năm thu hơn 40 triệu đồng. Anh có điều kiện cải thiện đời sống gia đình, nuôi các con ăn học đầy đủ và thường giúp đỡ bà con cùng làm giàu chính đáng. Năm 2004 anh được Hội CCB thành phố Hà Nội khen thưởng về thành tích hội viên sản xuất kinh doanh giỏi. Anh tâm sự:

    - Tôi đã sống gần gấp đôi quỹ thời gian mà bác sĩ đã dự đoán, nay vẫn lao động hăng say. Bản thân tôi là bài học thực tiễn cho các con tôi yêu lao động và rèn luyện nên người.

    TÔ KIỀU THẨM

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...