QĐND Online - Giờ giải lao của chiến sĩ mới Tiểu đoàn 460 (Trung đoàn 974, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa) đầy ắp tiếng cười. “MC” vừa bắt nhịp, tiếng vỗ tay đã rộn rã, hào hứng, đến khi tiểu đội trưởng Y Quy bước ra nhảy “ráp” thì không khí cuộc vui được đẩy lên cao trào...
QĐND Online - Giờ giải lao của chiến sĩ mới Tiểu đoàn 460 (Trung đoàn 974, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa) đầy ắp tiếng cười. “MC” vừa bắt nhịp, tiếng vỗ tay đã rộn rã, hào hứng, đến khi tiểu đội trưởng Y Quy bước ra nhảy “ráp” thì không khí cuộc vui được đẩy lên cao trào. Chiến sĩ Võ Minh Cảnh chạy vào lấy máy nghe nhạc mẹ tặng nhân dịp nhập ngũ, bật to bài hát “Nắng ấm xa dần”. Điệu nhạc sôi động làm cho bước chân Y Quy thêm uyển chuyển, niềm vui lóng lánh trên từng gương mặt sạm màu gió nắng.
![]() |
| Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 460 trong giờ giải lao trên thao trường |
Trong số 145 chiến sĩ mới có đến 21 chiến sĩ đã qua cao đẳng, đại học; 8 người học trung cấp, 85 anh đã học THPT. Tiểu đoàn lo nhất là lính “kiểng” Nha Trang nhưng qua một tháng rưỡi tất cả đều hòa nhập nhanh chóng.
Gia đình quân nhân Trần Quang Nam, phường Phương Sài lên thăm con thường xuyên vậy mà mỗi lần gặp đều ngạc nhiên về “quý tử” của mình: “Quân đội kỳ diệu quá, cháu thay đổi hẳn, trưởng thành thật nhanh”. Mới ngày nào kén ăn, vậy mà bây giờ Trương Lương Thái Bình tăng 9kg. Lê Minh Trí tăng 7kg. Số tăng 5kg tính đến hàng chục. Nhiều người có chuyên môn kỹ thuật cao phát huy tay nghề ngay tại tiểu đoàn, như Cao Văn Toản, người dân tộc Ê Đê học Cao đẳng Y Nha Trang hỗ trợ cùng quân y tiêm phòng AT cho đồng đội. Hay như Hồ Văn Tứ, sinh viên Đại học thể dục thể thao trở thành huấn luyện viên bóng chuyền cho cả đội. 3 chiến sĩ có nghề cắt tóc tranh thủ giờ nghỉ đầu quân vào nhà cắt tóc thanh niên.
![]() |
| Huấn luyện bơi ở Tiểu đoàn 460 |
Môi trường quân ngũ làm cho chiến sĩ thấy gần nhau hơn. Em “út” Nguyễn Văn Thông, sinh năm 1996, cha bị bệnh tai biến, ngày đầu lo lắng, được cả đơn vị động viên, sẻ chia đã dần yên tâm. Trong đợt kiểm tra bắn đạn thật buổi thứ 11, Thông là một trong số 26 chiến sĩ đoạt loại giỏi. Chiến sĩ Trần Công Sơn viết đơn tình nguyện và muốn phục vụ lâu dài trong quân ngũ chỉ vì thấy anh trai đi bộ đội rất “oách”, nhưng đến đây cuốn vào cuộc sống với bao điều mới mẻ, Sơn thấy sự lựa chọn của mình là đúng.
“Vui cứ đến ngày mỗi ngày, nhỏ nhỏ. Như từng cây cờ đỏ mọc trên đời. Vui cứ đến tự bao giờ chẳng rõ. Như suối ngầm trong đất chảy trăm nơi…”, trang đời quân ngũ cứ mở dần, qua ngòi bút của Nguyễn Ngọc Điền hiện lên thật lãng mạn, đầy chất thơ.
Thú vị là đội ngũ tiểu đội trưởng như Bá Phúc, Hữu Hòa, Y Quy…, anh nào cũng đẹp trai, nhảy giỏi, hát hay và gần gũi, chân tình. Chừng đó đủ khiến chiến sĩ mê. “Nhờ tiểu đội trưởng mà chúng em biết… yêu”. “Anh em thường chép thơ tình a trưởng để… rút kinh nghiệm”, “Bạn gái chúng em lên thăm cứ khen a trưởng”… Những câu nói tếu táo mà thật hứng khởi lấn át bao tháng ngày vất vả trên thao trường.
Phó Tiểu đoàn trưởng Lê Hồng Hải vui lây niềm vui của chiến sĩ, cho biết: Chiến sĩ mới năm nay được chăm lo tốt hơn. Tiểu đoàn được đầu tư xây dựng hội trường mới khang trang sức chứa lớn, có thể biểu diễn văn nghệ và các hoạt động giao lưu với thanh niên địa phương. Hồ bơi đạt chuẩn cũng vừa được đưa vào sử dụng; thao trường, bãi tập được sửa chữa, nâng cấp. Hệ thống điện chiếu sáng, khuôn viên văn hóa đều được đầu tư xây mới. Đặc biệt với sự hỗ trợ của Bộ CHQS tỉnh và công sức bộ đội, con đường thanh niên trị giá 120 triệu đồng vừa được khánh thành làm cho bộ mặt đơn vị tươi tắn hẳn lên.
Trong bài thơ Lượm (Tố Hữu), chú bé đi vào hòn tên mũi đạn mà hồn nhiên “Ở đồn Mang Cá. Thích hơn ở nhà”. Một chiến sĩ đã sửa rất hay: “Sống cùng đồng đội. Thích hơn ở nhà”. Đây là chất xúc tác để lính mới Tiểu đoàn 460 vươn lên giành kết quả cao nhất trong mùa huấn luyện năm nay.
Bài, ảnh: HỒNG VÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận