Thứ Tư, 14/04/2010, 08:48

    Sông Đà trơ đáy, lòng dân thấp thỏm

    QĐND Online - Chỉ mới bắt đầu mùa khô nhưng sông Đà, đoạn qua xã Cổ Đô, huyện Ba Vì (Hà Nội) đã cạn trơ đáy. Dân làng chài cũng như người dân sống ven sông Đà đang thấp thỏm lo âu theo con nước...

    QĐND Online - Chỉ mới bắt đầu mùa khô nhưng sông Đà, đoạn qua xã Cổ Đô, huyện Ba Vì (Hà Nội) đã cạn trơ đáy. Dân làng chài cũng như người dân sống ven sông Đà đang thấp thỏm lo âu theo con nước.

    Đã gần một tháng nay, người dân không có đủ nước để cung cấp cho đồng ruộng. Nhằm khắc phục khó khăn này, một số gia đình đã đào hố cát giữa lòng sông, dùng máy bơm hút nước…

    Nước sông Đà cạn, dân làng chài cũng lo không kém bởi thuyền bè có nguy cơ mắc cạn; nuôi cá lồng cũng bất lợi do nước đục và nhiệt độ nước tăng cao; đó là còn chưa kể đến nước sinh hoạt đang ngày càng khan hiếm…

    Xin giới thiệu cùng bạn đọc một số hình ảnh của sông Đà mùa nước cạn qua ống kính phóng viên báo QĐND Online:

    No image available

    Thước đo mực nước sông nay không còn tác dụng.


    No image available
    “Đảo cát” được hình thành khá nhiều giữa lòng sông Đà mùa nước cạn.
    No image available

    Nước sông cạn, máy bơm nước cũng…chào thua.


    No image available

    Nước sông đục ngầu, nước sinh hoạt biết tìm đâu?

    Thực hiện: Phạm Kiên-Duy Phong

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...