Cách đây vài năm, chỉ mới nghe "tên sông Mã" đã cảm thấy ngàn trùng vời vợi. Thế mà từ ngày Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc về khảo sát, thiết kế và thi công một loạt các công trình thủy điện, sông Mã trở nên sôi động và gần gũi lạ thường...
![]() |
| Làm đường vào thuỷ điện Nậm Công. Ảnh: Internet |
Làm việc với đồng chí Vũ Trọng Vinh, ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty; rồi được đồng chí Nguyễn Bá Quỳnh Giám đốc các dự án thủy điện sông Mã dẫn đi thực địa chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, vui sướng. Dựa trên các địa hình sông núi, các dự án được vạch ra một cách khoa học vừa cho phép thực thi tốt, vừa bảo vệ được môi trường bền lâu để làm ra sản lượng điện đáng kể cho Sơn La và hòa vào lưới điện quốc gia. Ở xã Huổi Một, huyện sông Mã, dòng Nậm Công được ngăn lại tạo thành hồ chứa có dung tích 0,362 triệu m3. Một nhà máy thủy điện có công suất 10MW đã được xây dựng. Cách Huổi Một không xa, dòng Nậm Sọi cũng được các nhà đầu tư xây dựng nhà máy có công suất tương tự nhà máy Nậm Công, tạo thành cụm các nhà máy thủy điện. Với đà tăng trưởng chung của vùng, huyện Sông Mã đang thức dậy tiềm năng ngàn đời của thiên nhiên vùng sâu và xa của Tây Bắc.
TRẦN HỒNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận