Trở về từ chiến trường Quảng Trị, sư thầy Thích Đàm Thân, trụ trì chùa Đông Am, Kiến Xương (Thái Bình). Thời thiếu nữ, sư thầy có tên thật là Lương Thị Thân, quân y sĩ, thuộc Trung đoàn 34, Sư đoàn 473, Đoàn 559...
![]() |
| Sư thầy Đàm Thân chăm sóc trẻ em. |
Trở về từ chiến trường Quảng Trị, sư thầy Thích Đàm Thân, trụ trì chùa Đông Am, Kiến Xương (Thái Bình). Thời thiếu nữ, sư thầy có tên thật là Lương Thị Thân, quân y sĩ, thuộc Trung đoàn 34, Sư đoàn 473, Đoàn 559. Sư thầy từng có mặt ở chiến trường Trường Sơn, nếm trải mưa bom, đạn lửa khốc liệt, hy sinh tuổi thanh xuân của mình, đã hai lần bị thương do bom B52 phạt mất một mảng tóc, chấn thương ở đầu và mắc nhiều bệnh do nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin.
Gần 30 năm qua, hằng ngày sư thầy vẫn kiên trì thực hiện lời hứa, lo từng tách trà, chén cháo làm lễ cầu nguyện, cầu siêu cho các vong linh của đồng đội mình, các vị anh hùng đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, các vong linh chết vì thiên tai, nghèo đói… Vượt lên nỗi đau của vết thương hành hạ “Vừa tụng kinh, vừa gõ vào đầu” và mọi khó khăn gian khổ để sống có ích cho đời, sư thầy trồng lúa, trồng rau, làm hương... Sư thầy góp phần tôn tạo lại ngôi chùa hơn 300 tuổi, đã xuống cấp nay được khang trang và xây thêm 3 căn nhà để chăm sóc, nuôi dưỡng người già cô đơn không nơi nương tựa và hàng chục trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin. Nhiều năm qua, là thành viên của Hội Nạn nhân da cam/đi-ô-xin của tỉnh, sư thầy thường xuyên chăm lo tặng từ 200 đến 300 suất quà cho các gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào dịp lễ, Tết.
Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến trường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh, sư thầy Thích Đàm Thân vinh dự là đại biểu của Đoàn nữ chiến sĩ bộ đội Trường Sơn được gặp mặt Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
Bài và ảnh: DƯƠNG NGỌC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận