Thứ Bảy, 22/01/2011, 22:44

    Sự im lặng kính trọng

    QĐND - Từ lúc khu phố bàn đến chuyện thưởng Tết, tôi là bộ đội ngồi im đã đành, nhưng anh Tiến, một giáo viên có tiếng là vui tính cũng rất lặng lẽ. Bởi tôi biết rằng số tiền thưởng Tết của anh trong cả 30 năm công tác cộng lại cũng chẳng đáng là bao. Thế nên anh lặng yên...

    QĐND - Trong vài năm gần đây, năm nào cũng vậy, cứ vào dịp cuối năm khu phố tôi ở lại tổ chức liên hoan gặp mặt bà con lối xóm. Việc làm này đem lại nhiều ý nghĩa và tình cảm, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong khu phố, vì thế, ai cũng tích cực tham gia.

    Dù đã trở nên rất thân quen, nhưng buổi gặp mặt cuối năm ai cũng “tay bắt mặt mừng”, chuyện trò rôm rả. Hết chuyện này đến chuyện khác, gần như trở thành buổi tổng kết năm của khu phố. Một chủ đề sôi nổi, hào hứng được mọi người “bàn” đến nhiều nhất là chuyện về thưởng Tết. Ông trưởng xóm tếu táo “đề nghị” mọi người “khai” thật số tiền thưởng Tết để hàng xóm chia vui chúc mừng. Người “phát biểu” đầu tiên về chuyện tiền thưởng Tết là anh cán bộ làm việc tại một doanh nghiệp. Số tiền thưởng mà anh ta nhận được bằng những năm tháng lương của giáo viên, hoặc một anh sĩ quan quân đội mới ra trường. Rồi lần lượt mọi người thể hiện “niềm tự hào” của mình được công ty, xí nghiệp quan tâm trong dịp Tết này…

    Từ lúc khu phố bàn đến chuyện thưởng Tết, tôi là bộ đội ngồi im đã đành, nhưng anh Tiến, một giáo viên có tiếng là vui tính cũng rất lặng lẽ. Bởi tôi biết rằng số tiền thưởng Tết của anh trong cả 30 năm công tác cộng lại cũng chẳng đáng là bao. Thế nên anh lặng yên. Bao ánh mắt dần đổ dồn về phía anh Tiến. Không gian như ngưng đọng. Sau những phút im lặng ấy, nhiều người đã phần nào hiểu thêm về những khó khăn, vất vả của giáo viên và bộ đội. Thiếu thốn về vật chất là thế nhưng họ vẫn yêu nghề, yêu đời, tôn trọng, yêu mến bà con lối xóm. Trái lại bà con xóm giềng cũng rất quý trọng anh và tự hào vì có người trong tổ dân phố làm nghề cao quý - giáo viên.

    Buổi liên hoan của tổ dân phố diễn ra vui vẻ, mọi người hân hoan nâng cốc chúc mừng năm mới với tình cảm chân thành, mộc mạc.

    Đào Duy Tuấn

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...