QĐND Online - Vòng 17 giải ngoại hạng Anh sẽ được khai màn bằng trận đấu sớm giữa hai đối thủ đầy duyên nợ, Tottenham Hotspur và ManUnited. Ngoài chất lượng chuyên môn, một điều khiến người hâm mộ chú ý hơn tới trận đấu này hơn chính là việc…
QĐND Online - Vòng 17 giải ngoại hạng Anh sẽ được khai màn bằng trận đấu sớm giữa hai đối thủ đầy duyên nợ, Tottenham Hotspur và ManUnited. Ngoài chất lượng chuyên môn, một điều khiến người hâm mộ chú ý hơn tới trận đấu này hơn chính là việc, Dimitar Berbatov sẽ thi đấu thế nào trong lần đầu tiên trở lại với nơi anh đã từng gắn bó – sân White Hart Lane…
![]() |
|
Berbatov sẽ có sự trở lại đầy khó khăn tại White Hart Lane. Ảnh internet |
Thực tế, Tottenham chính là nơi đã nuôi dưỡng và chắp cánh cho tài năng của tiền đạo người Bulgaria bay cao, bay xa. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh liên tục được các đại gia Châu Âu như Barca, Inter, Juve để mắt tới. Và cho dù đã nhiều lần bị khước từ, nhưng Man United vẫn không từ bỏ ý đồ “tậu” bằng được tiền đạo này.
Sau nhiều mùa giải gắn bó, cống hiến nhưng không thể tìm được hào quang chói lọi tại sân White Hart Lane, Berbatov quyết định dứt áo ra đi. Điểm đến không đâu khác, chính là đội bóng vừa giành chức vô địch Champions League 2007 – 2008; CLB ấy luôn mong có được anh và có thể giúp cho tài năng của Berbatov vươn ra tầm thế giới. Thực tế, từ khi chuyển đến sân Old Trafford, tiền đạo người Bulgaria hòa nhập rất tốt trong màu áo đỏ, luôn là ưu tiên số một đá cặp cùng Rooney trên hàng công.
Vòng đấu 17, ghi dấu sự trở lại “mái nhà cũ” của Berbatov và nó được dự báo sẽ thật sự khó khăn. Trước khi trận đấu này diễn ra, cảnh sát London đã công khai tuyên bố rằng những CĐV quá khích của Spurs đang tính “trả thù” Dimitar. Chỉ vài tháng trước, tiền đạo người Bulgaria vẫn còn là người hùng tại White Hart Lane. Thế nhưng sau cuộc đào tẩu khỏi Spurs, Berbatov đã ngay lập tức bị gắn cái mác là “kẻ phản bội”.
Trở lại với thực lực hai đội ở thời điểm hiện tại, dường như Man United đang tìm lại chính mình trong cuộc đua tới danh hiệu vô địch. Hiện Quỷ Đỏ đang kém đội dẫn đầu Liverpool sáu điểm và còn một trận chưa đấu. Trong khi đó, Spurs đang bay cao dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Redknapp và đã giành chiến thắng ấn tượng trong trận derby thành London với West Ham United hôm thứ hai vừa rồi.
Man United bước vào trận với tư thế của kẻ cửa trên, bởi trong 3 cuộc đối đầu gần đây nhất, “Quỷ đỏ” đều là đội bóng giành thắng lợi. Thành tích đối đầu giữa M.U và Tottenham tại Premier League đang nghiêng hẳn về phía đội bóng thành Manchester với 70 trận thắng trong khi đại diện của thủ đô London mới giành chiến thắng trong 35 trận.
Mặc dù lịch sử đang đứng về phía mình nhưng theo HLV Ferguson, Tottenham sẽ trở nên đáng sợ hơn rất nhiều bởi thuyền trưởng của CLB này là một HLV đầy kinh nghiệm, Harry Redknapp: “Tottenham đang thể hiện phong độ rất tốt. Màn trình diễn của họ tối thứ Hai vừa qua đã chứng minh cho điều này. Trận đấu tới sẽ gây được chú ý bởi những lần gặp nhau trước kia, cả 2 đội đều cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt và hơn thế, mỗi lần cuộc chiến này diễn ra tại White Hart Lane, có rất nhiều bàn thắng đã được ghi. Man United đang nắm giữ lợi thế trong thành tích đối đầu. Vì vậy tôi cũng mong chờ vào một kết quả tốt đẹp nữa”.
Đức Tiến
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận