Chủ Nhật, 15/11/2009, 20:52

    Sức đột phá ngoạn mục

    Asian Indoor Games III vừa khép lại với sự thành công ngoài mong đợi của nước chủ nhà Việt Nam! Các VĐV Việt Nam đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc...

    No image available
    Khiêu vũ thể thao. Ảnh: Internet

    Asian Indoor Games III vừa khép lại với sự thành công ngoài mong đợi của nước chủ nhà Việt ! Các VĐV Việt đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Một trong những môn thi đấu tạo được sự bất ngờ lớn nhất của thể thao Việt trong Asian Indoor Games III lần này là Khiêu vũ thể thao. Tới dự giải khiêu vũ thể thao Asian Indoor GameS III lần này ở Việt có 16 đội tuyển của các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có nhiều nhà vô địch đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ca-dắc-xtan, Thái Lan, U-dơ-bê-ki-xtan, Xi-ri…

    Các bảng có nhiều đối thủ mạnh, giới chuyên môn hay gọi là “Bảng tử thần” phải kể tới Tango, Quickstep, Samba, Viennese Waltz.

    Khoảng mười năm gần đây, báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng thường nhắc nhiều tới các VĐV Chí Anh-Khánh Thi. Được học và thi đấu nhiều ở nước ngoài với sự hỗ trợ về tài chính của Ủy ban TDTT, Sở TDTT Hà Nội và chủ yếu là của gia đình. Chí Anh-Khánh Thi tuy đã 3 lần liên tiếp vô địch quốc gia khiêu vũ thể thao nhưng vẫn chưa một lần đứng trên bục vinh quang ở khu vực và châu lục. Thế rồi sự chia tay bất ngờ của đôi nhảy Chí Anh-Khánh Thi cũng không ít lần làm báo chí, các phương tiện thông tin phải bàn tán xôn xao! Người hâm mộ Khiêu vũ thể thao không khỏi nuối tiếc cho đôi nhảy số 1 Việt này.

    Cứ tưởng sự chia tay sẽ mất đi một cặp nhảy đầy triển vọng của làng Khiêu vũ thể thao-Ai ngờ trong giải Vô địch quốc gia Khiêu vũ thể thao 2009 Chí Anh-Khánh Thi lại xuất hiện thành 2 cặp hàng đầu của Khiêu vũ thể thao Việt Nam với Khánh Thi-Minh Trường và Chí Anh-Nhã Uyên. Khánh Thi-Minh Trường vô địch Latinh, Chí Anh-Nhã Uyên vô địch Standard (cổ điển). Thế là giấc mơ trở thành nhà vô địch quốc gia 10 điệu của Chí Anh đã trở thành hiện thực. “Ông vua Latinh” năm xưa nay lại cùng bạn nhảy mới-Nhã Uyên đang thẳng tiến trên con đường Standarl đã rộng mở. Với Nhã Uyên-cô nữ sinh trường múa mới 15 tuổi này đây mới là sự khởi đầu.

    Đứng trong đội tuyển Khiêu vũ thể thao Việt Nam dự Asian Indoor Games III, Chí Anh-Nhã Uyên và Khánh Thi-Minh Trường là 2 cặp chủ công-theo giới chuyên môn đánh giá Khánh Thi-Minh Trường có nhiều cơ hội giành huy chương hơn Chí Anh-Nhã Uyên vì Khánh Thi vẫn là người bước tiếp con đường Latinh vốn đang rộng mở với mình cùng Minh Trường. Ngược lại cặp nhảy Chí Anh-Nhã Uyên chỉ có gần 8 tháng khởi nghiệp cho một con đường khiêu vũ cổ điển ở đẳng cấp quốc gia-Nói gì tới tham vọng giành thành tích tốt trong giải tầm cỡ châu lục lần này!

    Thể thao vốn nhiều bất ngờ! Khiêu vũ thể thao cũng không nằm ngoài quy luật đó. Có sự bất ngờ do may mắn, có sự bất ngờ do biết ém quân, mai phục cùng ý chí quyết đấu cao đã tạo nên những thành tích mà người lạc quan nhất cũng không dám nghĩ tới. Chí Anh-Nhã Uyên là cặp VĐV Khiêu vũ thể thao đã làm nên sự bất ngờ đó. Với thành tích đoạt 1 HCB cho điệu nhảy Tango và 1 HCĐ cho điệu nhảy Quickstep, Chí Anh-Nhã Uyên đã thi đấu nghiêng ngửa với các đối thủ là những nhà vô địch Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc. Các đối thủ thi đấu lâu năm, dạn dày trận mạc, hình dáng lại cao lớn hơn Chí Anh-Nhã Uyên, người xem trong và ngoài nước không khỏi ái ngại cho cặp nhảy của Việt Nam. Thế rồi khi công bố kết quả điệu Tango, Chí Anh-Nhã Uyên chỉ chịu đứng sau cặp nhảy của Trung Quốc-một trong ba cường quốc thể thao thế giới. Ở điệu nhảy Quickstep, Chí Anh-Nhã Uyên đứng sau Nhật Bản-Hàn Quốc vốn cũng là những quốc gia có nền Khiêu vũ thể thao đứng hàng đầu châu lục.

    Với 2 HCV của Khánh Thi-Minh Trường cho các điệu Rumba và Jive đã làm nên thành tích rất ấn tượng của đội tuyển Khiêu vũ thể thao Việt lần này ở Asian Indoor Games III.

    Bài và ảnh: HÀ NGUYÊN

    VĐV Chí Anh-Nhã Uyên đoạt giải nhì điệu tango tại Asian Indoor Games III.

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...