QĐND - Không gian nơi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 219 (Quân đoàn 2) thi công công trình quốc phòng khá chật hẹp và tối mịt. Càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên ngột ngạt, ẩm ướt...
QĐND - Không gian nơi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 219 (Quân đoàn 2) thi công công trình quốc phòng khá chật hẹp và tối mịt. Càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên ngột ngạt, ẩm ướt. Thượng tá Vũ Anh Đức, Phó lữ đoàn trưởng, Chỉ huy trưởng công trường cho biết: “Đơn vị đang thực hiện 3 ca, 6 kíp/ngày. Công việc mỗi lúc thêm phức tạp bởi địa chất yếu nhưng bằng sức mạnh của tuổi trẻ nên tiến độ thi công công trình vẫn bảo đảm”.
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 219 tham gia xây dựng công trình quốc phòng. |
Qua ánh đèn pin lấp loáng, tôi nhận ra những người đang thực hiện nhiệm vụ rất vất vả và nguy hiểm này đều mới ở độ tuổi đôi mươi. Trung úy Nguyễn Kim Đan, Trung đội trưởng lớn tuổi nhất kíp vận chuyển cũng chưa đầy ba mươi. Thế nhưng, quan sát động tác nhanh thoăn thoắt của cán bộ, chiến sĩ thì chẳng ai bảo họ là người mới vào nghề. Binh nhất Nguyễn Văn Công, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 đầm đìa mồ hôi, áo ướt sũng tâm sự: “Công việc vận chuyển vật liệu không chỉ đòi hỏi phải có sức khỏe mà phải có sự chuẩn xác đến từng xăng-ti-mét. Chỉ cần một động tác không chính xác có thể bị tai nạn và tạo ra nguy hiểm cho cả kíp”.
Những chiếc xe rùa cứ tấp nập ra vào mang theo khối lượng lớn đất, đá nhờ vào sức lực của những người lính trẻ. Với khẩu hiệu “Năng suất, chất lượng là chiến công”, “Công trường là chiến trường”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 219 ai cũng nỗ lực chạy đua với thời gian, lập nên chiến công mới chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống của Quân đoàn. Điều này đã được chứng minh bằng những con số cụ thể. Nếu như trước đây, một kíp vận chuyển thường phải mất khoảng 4 giờ để hoàn thành thì nay khối lượng công việc vẫn như thế, quãng đường vận chuyển xa hơn nhưng đã rút ngắn thời gian xuống còn 3 giờ.
Ở một vị trí khác, kíp khoan của Tiểu đoàn 2 đang thực hiện nhiệm vụ. Tiếng ồn, bụi càng làm cho không gian làm việc thêm chật chội. Binh nhất Phạm Văn Toàn cứ dúi máy khoan là lực phản hồi đẩy chiếc máy khoan trở ra. Nói với tôi, Toàn chia sẻ: “Có lúc gặp đá rắn khoan rất vất vả nhưng sợ nhất vẫn là khoan vào trúng túi nước. Những ngày đầu cầm máy khoan, đêm về tê tay nhưng nay tôi đã quen và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách”.
Tôi hiểu sự tự tin của Toàn bởi thi công trong điều kiện nguy hiểm nên chỉ huy công trường đã huấn luyện kỹ thuật và truyền đạt kinh nghiệm đầy đủ cho mỗi cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ. Ở mỗi kíp thực hiện nhiệm vụ luôn có cán bộ hoặc những người có kinh nghiệm trợ giúp chiến sĩ ở mỗi việc khó; đồng thời loại trừ những nguy cơ mất an toàn cho cả kíp. Nhờ vậy, trong nhiều năm qua, Lữ đoàn 219 luôn bảo đảm an toàn về người, trang bị trong thi công đường hầm và đường tuần tra biên giới.
Rời công trường nơi Lữ đoàn 219 đang thi công, những hạt mưa vẫn rơi nặng hạt. Thượng tá Vũ Anh Đức cho biết: “Chưa năm nào trời mưa nhiều như năm nay. Bốn tháng đầu năm mà số lượng ngày nắng chỉ tính trên đầu ngón tay. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công công trình nhưng sức trẻ của cán bộ, chiến sĩ trong từng công việc đã giúp đơn vị bảo đảm đúng tiến độ”...
Bài và ảnh: ĐỨC DỤC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận