Tối 30-11, tại Nhà hát Trưng Vương TP Đà Nẵng đã diễn ra chương trình giao lưu âm nhạc “Nhịp cầu nhân ái lần II”. Đây là một trong những hoạt động của Hội trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNHA) phối hợp cùng Công ty CATI-Media and Event tổ chức...
![]() |
|
Tiết mục của Câu lạc bộ Tiếng hát Thương binh Thủ đô trong đêm giao lưu. |
Với sự có mặt của các ca sĩ, nhạc sĩ đến từ TP Hồ Chí Minh, như: Thế Hiển, Thanh Ngọc, Hồ Ngọc Hà... cùng 12 thương binh từ Câu lạc bộ Tiếng hát Thương binh Thủ đô và các ca sĩ, nhạc sĩ của TP Đà Nẵng, chương trình thực sự là một nhịp cầu nối sự cảm thông sẻ chia đối với người khuyết tật ở miền Trung. Tiếng hát, điệu múa là những thông điệp kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội, tạo điều kiện tốt nhất cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.
Một cuộc giao lưu hoàn toàn không nhằm mục đích gây quỹ, mà là để nối dài thêm vòng tay nhân ái, nối dài thêm tấm lòng hảo tâm của các tổ chức xã hội trong và ngoài nước đến với những người khuyết tật. Có được chương trình này, VNHA, mà trực tiếp là Chủ tịch Trần Văn Ca, một Việt kiều nặng lòng với đồng loại bị thiệt thòi, đã bỏ nhiều thời gian công sức tổ chức, vận động các tổ chức phi chính phủ giúp đỡ người khuyết tật Việt Nam. Không phải chỉ có hôm nay, mà từ năm 1992 VNHA đã thực hiện nhiều dự án nhân đạo có hiệu quả, cấp hơn 110.000 dụng cụ chỉnh hình và xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật Việt Nam; giúp dạy nghề và tạo việc làm cho hàng nghìn người. Tại TP Đà Nẵng, VNHA đã vận động được sự tài trợ của các tổ chức xây dựng Khoa phục hồi chức năng, làm nơi tập huấn đào tạo nâng cao tay nghề và trao đổi kỹ thuật, góp phần hình thành các dịch vụ phục hồi chức năng cho người khuyết tật trong khu vực...
Như đã nói, nhịp cầu nhân ái được nối dài, được sẻ chia bằng sự kéo ngắn khoảng cách không gian trong đêm giao lưu này. Các nhạc sĩ, ca sĩ từ thành phố mang tên Bác đến với người khuyết tật miền Trung từ trái tim và tấm lòng của mình. Những sáng tác, những lời ca điệu múa của các nghệ sĩ đã góp phần sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh. Vượt qua hàng nghìn cây số, sự có mặt của các anh, các chị trong đêm giao lưu là một nghĩa cử, một tình thân và hơn cả, đó là sự cảm thông sâu sắc.
Là tờ báo chiến sĩ, Báo Quân đội nhân dân đã cùng với Câu lạc bộ tiếng hát Thương binh Thủ đô, “hành quân” bằng đường bộ từ Hà Nội vào Đà Nẵng để cùng có mặt trong buổi giao lưu này. 12 thành viên trong câu lạc bộ đều là quân nhân, họ có một thời chiến đấu trên các chiến trường gian khổ, có một thời hát trên chiến hào động viên bộ đội trước khi bước vào trận đánh, một phần thân thể của họ để lại các chiến trường. Tiếng hát của họ trong đêm giao lưu không chỉ để phục vụ người khuyết tật, mà hơn thế nữa, đó là nguồn sức mạnh tiếp thêm cho người khuyết tật vượt qua khó khăn, vượt lên chính mình để xây dựng cuộc sống mới...
Khép lại cuộc giao lưu này â mở ra cho chúng ta cái nhìn, trách nhiệm với cộng đồng. Hãy nối dài thêm nhịp cầu nhân ái, nối dài thêm sự sẻ chia sâu sắc, cùng chung tay giúp người khuyết tật có cơ hội vươn lên và vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Bài và ảnh: ĐẶNG TRUNG HỘI và CTV
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận