Thứ Sáu, 07/10/2011, 21:58

    “Tác động vì hòa bình”

    QĐND Online – Triển lãm “Tác động vì hòa bình” giới thiệu 40 bức ảnh đen-trắng về những ảnh hưởng của bom mìn, vật liệu chưa nổ, các loại vũ khí chiến tranh của nhiếp ảnh gia người Anh, Sean Sutton, đã khai mạc ngày 7-10 tại Ngôi nhà nghệ thuật (số 31A, Văn Miếu, Hà Nội)...

    QĐND Online – Triển lãm “Tác động vì hòa bình” giới thiệu 40 bức ảnh đen-trắng về những ảnh hưởng của bom mìn, vật liệu chưa nổ, các loại vũ khí chiến tranh của nhiếp ảnh gia người Anh, Sean Sutton, đã khai mạc ngày 7-10 tại Ngôi nhà nghệ thuật (số 31A, Văn Miếu, Hà Nội).

    Cuộc chiến tranh tàn khốc kết thúc cách đây hơn 35 năm vẫn đang phủ bóng đen lên cuộc sống của hàng nghìn người dân Việt Nam. Từ năm 1959 đến năm 1975, hàng triệu tấn vật liệu nổ đã được rải xuống Việt Nam. Tuy nhiên, 10 đến 30% trong số đó không phát nổ như dự kiến và khoảng 350.000 đến 800.000 tấn vẫn còn khả năng phát nổ. Khoảng 66.000 ha, tương đương với 20% diện tích bề mặt lãnh thổ Việt Nam vẫn đang bị ô nhiễm bởi bom mìn và vật liệu chưa nổ. Sự hiện diện của chúng đã và đang có ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân và tình hình kinh tế của đất nước. Theo thống kê của Bộ Lao động, thương binh, xã hội, năm 2007, đã có 104.701 người chết và bị thương da tai nạn bom mìn kể từ khi chiến tranh kết thúc. Những người dân sống trong khu vực có bom mìn vẫn ngày ngày đối mặt với những nguy hiểm tiềm ẩn trong lòng đất.

    No image available
    Triển lãm “Tác động vì hòa bình”

    Bà Nguyễn Nga, người sáng lập ra Ngôi nhà nghệ thuật cho biết: “Nhiều người dân Việt Nam vẫn chưa biết được số lượng bom mìn còn tồn tại trong lòng đất và chưa ý thức được những hậu qủa nghiêm trọng mà nó mang lại. Vì thế, triển lãm sẽ giúp người xem có một cái nhìn sâu sắc đối với cuộc sống của những người dân vẫn đang phải sống chung với rủi ro chết người của bom mìn còn sót lại từ cuộc chiến tranh đã kết thúc cách đây hơn 35 năm. Triển lãm cũng phản ánh những thay đổi tích cực đối với cộng đồng người dân mà công tác rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ của Nhóm cố vấn bom mìn của Anh (MAG) mang lại”.

    Trong hơn 20 năm qua, nhiếp ảnh gia Sean Sutton đã đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới để ghi lại hình ảnh người dân trong và sau cuộc chiến. Ông là một thành viên của Nhóm cố vấn bom mìn của Anh (MAG) và liên tục có các chuyến đi tới các quốc gia trên thế giới như Lebanon, Sri Lanka, Iraq, Sudan và Việt Nam để ghi lại những hình ảnh về ảnh hưởng của bom mìn và vật liệu chưa nổ, các loại vũ khí chiến tranh đối với người dân. Những bộ ảnh, thước phim, và các ấn phẩm ý nghĩa của ông đã xuất hiện trên nhiều tờ báo và tạp chí và đã giành nhiều giải thưởng.

    “Chiến tranh tuy đã kết thúc nhưng những mối nguy của nó vẫn còn rất nhiều, hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Vì thế, người dân Việt Nam cần hiểu rõ về những hậu quả của bom mìn để góp phần xây dựng hòa bình và phát triển kinh tế” bà Nga khẳng định.

    Triển lãm kéo dài đến hết ngày 17-10.

    Tin, ảnh: Nguyễn Thảo – Hoài Trần
    tranhoai

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...