Thứ Bảy, 04/09/2010, 21:18

    Tài sản lớn nhất là những đứa con

    QĐND - Cả khán phòng đều lặng im xúc động khi nghe ông Nguyễn Văn Trang, ngụ ở thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp), trình bày tham luận tại Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến huyện Tam Nông lần thứ III năm 2010...

    QĐND - Cả khán phòng đều lặng im xúc động khi nghe ông Nguyễn Văn Trang, ngụ ở thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp), trình bày tham luận tại Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến huyện Tam Nông lần thứ III năm 2010. Nội dung chủ yếu kể về quá trình vượt khó vươn lên của gia đình để nuôi dạy 4 đứa con ăn học thành tài.

    Ông Trang tâm sự: “Vì cuộc sống nghèo khổ, túng thiếu nên năm 1990, vợ chồng tôi dìu dắt các con từ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến huyện Tam Nông kiếm sống. Tới quê mới, với hai bàn tay trắng, không người thân thích, không một miếng đất cắm dùi, gia đình tôi phải cất một cái chòi lá bên cạnh dòng kênh Cỏ Bắc (giáp ranh huyện Thanh Bình, Tam Nông) để khai hoang, làm thuê, làm mướn nuôi thân”…

    Vẫn theo ông Trang, lúc bấy giờ, vùng đất Tam Nông rất khó sinh sống vì bị nhiễm phèn nặng, cỏ năn mọc dày đặc. Những ngày mưa bão, lũ lụt thì vô cùng khủng khiếp, dông lốc, sấm sét nổi lên ầm ầm… Xứ sở này từng được mệnh danh “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội tựa bánh canh, cỏ mọc thành tinh, rắn đồng biết gáy”. Hằng ngày, ông Trang cùng vợ vừa cắt rau muống, nhổ bông súng, làm cỏ thuê, cắt lúa mướn, thả lưới, cắm câu để kiếm gạo nuôi con, đồng thời khai mở và chuyển vụ được 5 công ruộng canh tác kiếm nguồn thu nhập ổn định. “Vợ chồng tôi luôn tâm niệm dù khó khăn, cực khổ đến mấy cũng cố gắng nuôi các con ăn học nên người. Bởi vì, đời mình do dốt nát mà nghèo khổ...” - Ông Nguyễn Văn Trang tâm sự.

    Đáp lại công lao của cha mẹ, các con của ông Trang đều ngoan, học giỏi, được thầy cô thương yêu. Lúc đó, nhà ông Trang chưa có điện, phải thắp đèn dầu trong mỗi buổi tối. Vì nghèo nên cũng không mua nổi một chiếc xe đạp, các con ông phải lội bộ hơn 3 cây số tới trường. Ngày mưa, lũ thì phải đưa rước bằng xuồng... Nhờ được chăm sóc, giáo dục chu đáo, các con ông Trang đều đạt thành tích cao trong học tập và lần lượt thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng hệ chính quy. Niềm vui thật lớn, nhưng cùng với đó là nỗi lo vì gánh nặng các khoản học phí, tiền mua sách, vở cho các con. Ông Trang ngậm ngùi: “Suốt mấy năm học ở giảng đường đại học, các con tôi phải thường xuyên ăn mì gói thay cơm. Biết cha mẹ phải làm lụng vất vả nên các con tôi luôn chăm ngoan, nỗ lực học thật tốt...”. Nay thì bốn đứa con của ông Trang đã tốt nghiệp ra trường và có việc làm ổn định. Người con trai đầu là Nguyễn Thanh Hùng hiện đang giữ chức Phó trưởng ban biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Tháp. Con trai thứ hai là Nguyễn Thanh Tân, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghiệp đang cùng vợ làm việc tại Khu công nghiệp Bình Dương. Con trai thứ ba là Nguyễn Thanh Tâm là cán bộ Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ. Và người con út là Nguyễn Thanh Tú, đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Cần Thơ. “Tài sản quý giá nhất của gia đình tôi là các con được nuôi dạy tử tế, đang phục vụ cho quê hương!” - Ông Trang nói.

    Bây giờ, ở tuổi 60, cuộc sống gia đình ông Trang đã ổn định. Nhà cửa được xây cất khang trang. Ông Trang hiện đang tích cực tham gia vào công tác hòa giải, khuyến học ở địa phương.

    Trần Trọng Trung

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...