Thứ Năm, 13/12/2007, 23:45

    Tạm biệt ngôi hậu!

    Dù nỗ lực và quyết tâm rất cao, nhưng một phần thể lực bị giảm sút do phải thi đấu 120 phút với Mi-an-ma trong trận bán kết nghẹt thở và thiếu một chút may mắn nên đội tuyển bóng đá nữ nước ta đã phải nhường ngôi hậu lại cho Thái Lan sau trận chung kết chiều 13-12.

    No image available

    Pha tranh chấp trong trận chung kết bóng đã nữ. Ảnh: XUÂN GỤ

    Dù nỗ lực và quyết tâm rất cao, nhưng một phần thể lực bị giảm sút do phải thi đấu 120 phút với Mi-an-ma trong trận bán kết nghẹt thở và thiếu một chút may mắn nên đội tuyển bóng đá nữ nước ta đã phải nhường ngôi hậu lại cho Thái Lan sau trận chung kết chiều 13-12.

    Hiệp 1, các nữ cầu thủ nước ta có hai tình huống ăn bàn khá rõ, nhất là khi đội trưởng Kim Chi xuất sắc đi bóng qua cả thủ môn đội bạn, nhưng rất tiếc cú sút vào khung thành đối phương lại bị hậu vệ đội bạn lao về cản phá.

    Nét hay đáng ghi nhận nữa trong hiệp 1 của đội tuyển nữ nước ta là điều chỉnh đội hình chiến thuật khá nhanh và tự tin trước sức ép của khán giả và chính các cầu thủ Thái Lan. Nếu như 15 phút đầu bị vây ép, các tiền vệ phải lùi sâu về trợ giúp hàng thủ cản phá, thì 20 phút sau đó là khoảng thời gian đội tuyển Việt xác lập được thế cân bằng. Những pha phối hợp nhóm chắc chắn ngay từ phần sân nhà của những Kim Chi, Mai Lan, Nguyễn Thị Hương, Ngọc Châm… đã kéo giãn được đội hình Thái Lan, tạo ra khoảng trống và những cơ hội hấp dẫn. Khung thành thủ môn Kiều Chinh vì thế cũng bớt nguy nan.

    Kịch bản của hiệp 2 cơ bản giống hiệp 1, nhưng các cầu thủ Thái Lan với thể lực xung mãn, đã nhanh mạnh hơn trong các đợt tấn công. Đó là phút 61 từ một đợt triển khai tấn công bên cánh trái, bóng được căng ngang, cắt mặt khung thành Kiều Chinh, tạo điều kiện thuận lợi để Pít-sa-mai (13) sút căng mở tỷ số trận đấu.

    Sau đó, trong tình huống tranh chấp 5 ăn 5 thua, trọng tài Ga-ni (Ma-lai-xi-a) lại nghiêng về phía đội Thái Lan, phạt đội tuyển Việt Nam 11 mét và đây cũng chính là nút thắt của trận chung kết, bởi sau bàn thua này, khoảng cách 2 bàn là quá rộng với những cầu thủ Việt Nam đã cạn kiệt thể lực.

    Như vậy sau 3 lần liên tiếp đoạt ngôi hậu SEA Games, chiều qua 13-12, bóng đá nữ Việt Nam phải tạm biệt ngôi báu. Nhưng những khát khao cháy bỏng, sự nhiệt tình cống hiến hết mình của các cầu thủ nữ Việt ở SEA Games 24 là rất đáng ghi nhận, trân trọng. Song qua SEA Games 24, bóng đá nữ Việt cần phải xây dựng, bổ sung lực lượng trẻ, tinh nhanh hơn để thế chỗ Kim Chi, Mai Lan (sẽ giải nghệ) và san sẻ bớt gánh nặng trên đôi vai của những cầu thủ đã luống tuổi: Văn Thị Thanh, Ngọc Châm, Đào Thị Miện… Làm được vậy chúng ta mới có quyền hy vọng và tương lai.

    QUỲNH ANH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...