Con đường thảm nhựa dài hơn hai ki-lô-mét, chiều rộng mặt đường 11 mét, với tổng vốn đầu tư hơn 25 tỉ đồng, mang tên “Trường Sơn”, vừa được cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 hoàn thành, đưa vào sử dụng ngày 27-3...
Con đường thảm nhựa dài hơn hai ki-lô-mét, chiều rộng mặt đường 11 mét, với tổng vốn đầu tư hơn 25 tỉ đồng, mang tên “Trường Sơn”, vừa được cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 hoàn thành, đưa vào sử dụng ngày 27-3, trước ngày diễn ra Hội nghị “Biểu dương già làng tiêu biểu khu vực Tây Nguyên”, do binh đoàn đăng cai, là món quà đầy ý nghĩa của những người lính.
Nói như đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trong ngày lễ cắt băng khánh thành: “Đường Trường Sơn hoàn thành tạo nhiều thuận lợi trong giao thông, nối vùng kinh tế Ia Sao với trung tâm thành phố Plei-cu, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, tạo mĩ quan đô thị. Đây là việc làm thể hiện tình đoàn kết quân-dân, vừa là trách nhiệm và cũng là tình cảm của binh đoàn với địa phương nơi đóng quân”. Gần 5 tháng dầm mưa, dãi nắng, lo giải phóng mặt bằng, lo vật tư, nguyên liệu… cán bộ, chiến sĩ đã biến hơn hai ki-lô-mét “ổ trâu”, “ổ voi”, mùa khô thì bụi, mùa mưa thì lầy lội, trở thành một đường phố hiện đại, đẹp vào bậc nhất ở phố núi này. Trong ngày cắt băng khánh thành, bà con phường Yên Thế đến dự rất đông. Trẻ nhỏ thì tung tăng chạy nhảy trên con đường nhựa phẳng lì; các cụ già gương mặt rạng lên niềm vui. Có lẽ vui nhất là các mẹ, các chị, những người ngày đôi buổi chợ không còn phải thấp thỏm nỗi lo, nỗi nhọc nhằn, vất vả, dò dẫm trên con đường “nguy hiểm” nữa. Cụ Đinh Văn Ba, tay dắt cháu đến dự lễ khánh thành, nói với tôi: “Cảm ơn các chú bộ đội binh đoàn. Không có các chú, chưa biết khi nào con đường này mới được xây dựng. Đã lâu lắm rồi bà con chúng tôi trong khu vực này lúc nào cũng ngay ngáy nỗi lo. Lo cho lũ con trẻ đi học không may ngã xuống hố nước, lo những chuyến xe qua lại, nếu không quen đường dễ gây tai nạn…”.
25 tỉ đồng là khoản ngân sách không nhỏ, số tiền ấy là sự chắt chiu, dành dụm từng xô mủ cao su, từng cân cà phê, mà những người lính thợ một nắng, hai sương cần mẫn trên những cánh rừng nơi biên giới. Trong nhiều năm qua, các công ty, xí nghiệp của Binh đoàn 15 là những người đi mở đất. Mồ hôi, nước mắt và máu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động binh đoàn đã biến bao vùng “đất chết” thành những làng mạc, thị tứ, thị trấn sầm uất. Thành tích ấy của binh đoàn được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới. Tư lệnh Binh đoàn 15, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, trong buổi khánh thành, bàn giao con đường tình nghĩa này cho địa phương đã nói: “Cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15 xin trao tặng nhân dân địa phương món quà nhỏ này. Đây là tấm lòng của chúng tôi với đồng bào…”. Câu nói tuy ngắn gọn, nhưng hàm chứa nhiều điều của người cán bộ, chiến sĩ binh đoàn.
Bài và ảnh: LÂM QUÝ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận