Thứ Hai, 17/05/2010, 19:28

    Tấm lòng bộ đội “Năm ba hai”

    Thiết thực kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty 532 (Binh đoàn 12) tổ chức đoàn cán bộ hành quân về xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) tiến hành khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng…

    Thiết thực kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty 532 (Binh đoàn 12) tổ chức đoàn cán bộ hành quân về xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) tiến hành khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng… Tuy vẫn còn nghèo, nhưng Trà Giác lại là địa phương vững mạnh về “trận địa lòng dân”. Truyền thống cách mạng đã tôi luyện con người nơi đây một lòng theo Đảng.

    Dọc đường đi, Trung tá Ngô Văn Hoàn, Chủ nhiệm Chính trị công ty cho biết: “Trước ngày đơn vị nhận nhiệm vụ khảo sát, tổ chức thi công đường Trường Sơn Đông, đoạn qua Trà Giác, chúng tôi đã có những chuyến đi khảo sát trước đó, để  có kế hoạch giúp nhân dân địa phương trong việc xóa đói, giảm nghèo, khám chữa bệnh. Chuyến đi này, nằm trong chương trình hằng năm của đơn vị”.

    Tuy còn thấm mệt sau chặng đường gần 160km vượt đèo dốc, nhưng đến nơi cả đoàn lao vào công việc. Người nào việc ấy, chỉ 30 phút là hoàn tất công tác chuẩn bị. Ngay cả y sĩ Phạm Thị Chính vừa bước lên xe là say mèm, vậy mà tới nơi thì tỉnh như sáo.

    No image available
    Đại diện chỉ huy đơn vị tặng quà Bà mẹ Việt anh hùng Nguyễn Thị Thặng.

    Đại úy, bác sĩ Vũ Huy Nam, người được cử từ Hà Nội vào tăng cường cho đội công tác của công ty tâm sự: “Vào đây mới thấy cuộc sống đồng bào còn nhiều khó khăn, vất vả. Không để nhân dân phải đi bộ đến nơi khám bệnh, chúng tôi quyết định cắt rừng đến từng thôn bản khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân. Tất cả đều xác định tranh thủ tối đa thời gian để khám, chữa bệnh cho nhiều lượt bà con dân bản”.

    Chỉ trong khoảng thời gian gần 2 ngày, đội công tác đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, truyên truyền kế hoạch hóa gia đình cho 320 lượt đồng bào, tổng trị giá số tiền thuốc gần 20 triệu đồng. Ngoài ra, các anh còn tổ chức lễ động thổ xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 30 triệu đồng tặng bà Nguyễn Thị Lang (thôn 2, Trà Giác); tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng và tổ chức một số hoạt động giao lưu…

    Già làng Thanh Văn Búa (87 tuổi) ở thôn 1 cảm động nói: “Cái bụng đồng bào Kdong mình biết ơn bộ đội “năm ba hai” nhiều lắm. Ngày trước, mỗi khi có bệnh, dân làng phải đi bộ nửa ngày đường mới tới nơi khám. Bây chừ có bệnh xá quân dân y, do công ty xây dựng tặng địa phương, thuận lợi lắm. Rồi hằng năm công ty còn cử cán bộ lên khám bệnh, cấp thuốc, bà con sướng cái bụng hung. Công ơn Bộ đội Cụ Hồ nhiều lắm, nhiều như cây trên rừng à!”.

    Bà Hồ Thị Lành (75 tuổi) tay cầm túi thuốc bộ đội tặng, cảm động nói: “Mấy năm trước, đi lại khó khăn, nay bộ đội cho con đường nhựa, bà con ngày càng đổi đời. Bộ đội tốt lắm. Ngày tết còn tặng quà cho bà con, mưa bão thì giúp dân làng chằng chống nhà cửa, sửa đường cho dân. Bộ đội Trường Sơn là con của đồng bào Kdong ta đó...”.

    Gần dân, lo cho dân chu đáo là việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ Công ty 532 đối với các địa phương nơi đơn vị đóng quân trong những năm qua. Trung tá Ngô Văn Hoàn cho biết, năm 2009 công tác dân vận góp phần xây dựng địa bàn an toàn, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão; đóng góp hàng chục triệu đồng xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”; chi 30 triệu đồng tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Trà Đốc và Trà Giác; nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thặng; xây dựng 2 nhà tình nghĩa… Trong những ngày qua, Đội sản xuất vật liệu, Đội 5 và Đội 7 đã giúp hàng trăm ngày công, hỗ trợ vật liệu xây tường rào các trường mầm non, trường tiểu học; cử lực lượng, máy công trình đào đắp miễn phí hàng chục nền nhà và ao cá cho bà con xã Trà Giác… Đây là những việc làm thiết thực của công ty trong đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống của đơn vị (19-5-1965 / 19-5-2010).

    Từ miền tây Nghệ An, đến miền Trung Tây Nguyên, cho tới miền Tây Nam Bộ, miền quê nào cán bộ, chiến sĩ Công ty 532 đặt chân tới đều để lại những tình cảm quân dân sâu nặng. Đúng như Đại tá Trần Văn Tăng, Chính ủy đơn vị nói: “Trong chiến tranh, nhân dân đã đùm bọc, chở che người chiến sĩ. Thời bình, chúng ta phải có trách nhiệm giúp đỡ nhân dân từng bước xóa đói, giảm nghèo, ổn định và phát triển cuộc sống. Đó chính là lòng biết ơn và sự tri ân thiết thực nhất của người lính đối với đồng bào!”.

    Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...