Suốt mấy ngày giáp Tết Kỷ Sửu này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 dường như bận rộn hơn với những chuyến xe nối đuôi nhau ngược dòng người về với vùng cao để đồng bào kịp đón Tết...
![]() |
|
Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Tư lệnh Quân khu 5 và Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam, tặng quà cụ Hồ Văn Di, 100 tuổi, ở xã Trà Mai |
Suốt mấy ngày giáp Tết Kỷ Sửu này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 dường như bận rộn hơn. Vừa tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác SSCĐ và chúc Tết các đơn vị, vừa tổ chức vận chuyển lương thực, thực phẩm, quà Tết về các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng bị lũ lụt để đồng bào kịp đón Tết. Những chuyến xe nối đuôi nhau ngược dòng người về với vùng cao...
Từ tinh mơ sáng 25 Tết, vượt gần 200 cây số, chúng tôi cùng Đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Tư lệnh dẫn đầu về vùng căn cứ Liên Khu ủy 5, Ban Quân sự Quân khu 5 năm xưa, nay là huyện Nam Trà My thăm, tặng quà đồng bào các dân tộc Ca Dong, Sê Đăng.
Ngay từ chiều hôm trước, đoàn xe tải chở gạo, thực phẩm và quà Tết đã xuất phát, vậy mà sáng hôm sau, khi xe của chúng tôi đến đầu huyện, thì đoàn xe “hậu cần” cũng mới tới. Xuống xe, Tư lệnh Quân khu đã mở bao kiểm tra chất lượng gạo rồi mới cho bộ đội chuyển gạo sang xe của mình và xe u-oát của cơ quan quân sự huyện chở đến tận nhà đồng bào. So với kế hoạch ban đầu của Văn phòng, thay vì thăm Huyện ủy, UBND huyện trước, thì Tư lệnh quyết định xuống thăm đồng bào trước. Trên đường lên Trà Mai, chúng tôi gặp đồng bào của các xã vùng cao, vùng sâu Trà Linh, Trà Leng, Trà Cang, Trà Vinh mang gùi đi từng hàng dài về trung tâm Tắc Pỏ để nhận gạo. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cho chúng tôi biết: Tết năm nay, Bộ Tư lệnh Quân khu đã xuất 57,2 tấn gạo, huy động 25.600 bộ quần áo, 238 bộ chăn màn, trong đó riêng gạo và nhu yếu phẩm là 1.560 triệu đồng ủng hộ đồng bào nghèo trên địa bàn ăn Tết. Các đơn vị như: Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam, Sư đoàn B75, Lữ đoàn Công binh H70... mấy ngày vừa qua đã tổ chức đưa hàng xuống dân, đường về các xã vùng sâu vẫn còn cách trở, để đưa hàng xuống hỗ trợ cho đồng bào, các đơn vị phải tập kết tại Ban chỉ huy quân sự huyện, sau đó huy động lực lượng dân quân xã gùi hàng về từng thôn, xã. Không chỉ ở Quảng Nam, hiện nay trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận... các đồng chí trong Bộ Tư lệnh quân khu vẫn đang cùng các đơn vị đưa hàng về giúp dân các địa phương khó khăn.
Dáng đi tất bật, Tư lệnh dẫn đoàn vào thăm xã Trà Mai, tặng quà Ban chỉ huy quân sự xã. Sẵn có hội nghị tổng kết công tác quân sự địa phương, Tư lệnh và Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng vào thăm, tặng quà và chúc mừng thành tích về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của xã trong năm qua, dặn dò việc triển khai nhiệm vụ năm 2009. Về tận bản làng, có đoạn đoàn chúng tôi phải đi bộ lên, xuống vài con dốc mới đến chỗ ở của dân. Đoàn tặng quà cho ông Hồ Thế Nam ở thôn 2, đây là một hộ nghèo, có hai con đang học Trường trung học phổ thông huyện. Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn lấy tiền của mình tặng riêng em Hồ Thị Tính 200.000 đồng và hứa tặng 2 bộ sách giáo khoa lớp 11 và 12 cho hai con của ông Nam (thông qua Ban CHQS huyện). Tư lệnh Nguyễn Trung Thu và đoàn phải khom người để vào nhà và tặng quà, động viên sức khỏe cụ Hồ Văn Di, 100 tuổi bị bệnh thấp khớp, từng là bộ đội tham gia hai cuộc kháng chiến. Gặp cháu Hồ Hoàng Thành, 13 tuổi trên đường đi đào sắn về, Tư lệnh dừng xe tặng quà và động viên em học tập. Trung tướng Nguyễn Trung Thu xúc động, đứng trầm ngâm hồi lâu. Gương mặt ông càng thêm ưu tư. Đây là vùng đất ông đã từng công tác chiến đấu, được đồng bào cưu mang, đùm bọc thời chống Mỹ, thời ông còn là cán bộ Sư đoàn 2 anh hùng. Ông bảo: Đồng bào còn nghèo và giúp đồng bào thoát nghèo, trong đó có phần trách nhiệm của LLVT Quân khu. Chúng tôi đi bộ qua cầu treo tròng trành để qua xã Trà Tập. Gạo của Quân khu đã chất thành đống ở tiền sảnh. Bí thư Đảng ủy xã Hồ Văn Nên và Chủ tịch xã Nguyễn Thị Huệ miệng cười tươi khoe với chúng tôi: Đồng bào xã mình cảm ơn Bộ đội Quân khu 5 đã cho gạo, quần áo, mì chính. Tết năm nay, bà con nghèo xã mình không chỉ no cái bụng, mà con mắt cũng tươi hơn. Mỗi hộ hiện nay đã có 15kg gạo và đầy đủ chăn màn, quần áo, nước mắm, mì chính.
![]() |
|
Đoàn cán bộ Quân khu 5 về tặng quà xã Trà Tập. Ảnh: VIẾT PHÚC |
Đã trưa, nhưng đoàn vẫn ghé thăm và tặng quà Huyện ủy, UBND huyện. Chúng tôi gặp đoàn của HĐND, UBND tỉnh, do đồng chí Nguyễn Văn Sĩ, Chủ tịch HĐND, Nguyễn Văn Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đến tặng quà, chúc Tết lãnh đạo, chính quyền và bà con. Trong vị thắm nồng của mứt gừng và ly rượu chát Đà Lạt mừng xuân, ông Lê Ngọc Kích, Phó chủ tịch UBND huyện vui vẻ thông báo: Trong dịp Tết này, huyện Nam Trà My đón gần 30 đoàn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan báo chí, từ thiện của Quảng Nam, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh về tặng quà, hàng Tết hơn 1,5 tỉ đồng cho 11 xã, trong đó có 600 suất quà cho đồng bào các xã; huyện cấp hơn 60 tấn gạo, mỗi xã trung bình 7 tấn gạo, mỗi khẩu khoảng 30kg gạo.
Gặp lại người đồng chí năm xưa, nay là Trung tướng Tư lệnh Quân khu 5, Chủ tịch UBND huyện Hồ Văn Ni không khỏi vui mừng xúc động. Ông cứ ôm mãi người đồng đội cùng thời, mắt rưng rưng lệ, ông bảo “Ngày xưa anh Thu bày dạy cho mình từng động tác của người trợ lý tác chiến, nay anh đã là Tư lệnh rồi, công việc bận thế mà vẫn dành thời gian về với dân...”. Ông quay sang nói với chúng tôi “Nam Trà My còn 4 xã giao thông khó khăn, xe ô tô chưa đến được là Trà Linh, Trà Leng, Trà Cang, Trà Vinh rất cần được Đảng và Chính phủ quan tâm giúp đỡ, mấy ngày qua hàng các đơn vị tặng cho đồng bào, đều phải gùi bộ cả”. Tư lệnh quay sang Thượng tá Nguyễn Văn Sang, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện giao nhiệm vụ: “Đồng chí Sang nhớ trong công tác quân sự địa phương năm 2009 cần tham mưu cho tỉnh và đề xuất lên Bộ Tư lệnh về vấn đề giao thông ở các xã khó khăn, nhất là xã Trà Linh. Bộ Tư lệnh Quân khu với khả năng và tình cảm, trách nhiệm của mình sẽ ủng hộ hết sức để con đường kinh tế gắn với quốc phòng trên sớm trở thành hiện thực”. Buổi trưa chia tay ở Nam Trà My bịn rịn, lưu luyến. Cả chủ và khách đứng nói chuyện và chụp ảnh khá lâu trước tấm bằng xếp hạng di tích quốc gia: Căn cứ Liên Khu ủy và Ban Quân sự Khu 5 (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My). Đây là vùng căn cứ kháng chiến từng cưu mang, đùm bọc biết bao đồng chí, đồng đội là Liên Khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ngày đầu kháng chiến.
Chúng tôi còn nhớ cách đây mấy năm, Tư lệnh Quân khu 5 Nguyễn Khắc Nghiên, nay là Thượng tướng Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng lên thăm chúc Tết đồng bào và sau đó, con đường công vụ Tắc Pỏ-Trà Linh đã được thi công. Những năm qua, nhất là năm 2008, lũ lụt nặng nề, con đường này bị sạt lở nghiêm trọng đã làm cản trở giao thông, đời sống của đồng bào vốn đã khó khăn, càng khó khăn hơn. Thiết nghĩ, Quảng Nam là tỉnh nghèo, Quân khu 5 còn khó khăn, dẫu cố gắng cũng chưa thể khắc phục ngay được tình trạng này, bởi vậy cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, nhất là ngành giao thông vận tải. Có một con đường “nở hoa” trong lòng địch thời kháng chiến, cũng cần có con đường trải nhựa để đồng bào Nam Trà My “đi rộng đôi chân, nhìn xa con mắt” từng bước tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, miền núi. Đây là hy vọng, cũng là khát vọng chính đáng của đồng bào căn cứ Liên khu ủy 5 và Ban Quân sự Khu 5 năm xưa.
Xuân mới đang về, hơi thở của mùa Xuân đang ùa vào từng căn nhà, ngõ phố. Để mùa xuân đến với vùng cao, vùng sâu, vùng khó khăn thật ý nghĩa, những người lính Quân khu 5, từ vị Tư lệnh, đến chiến sĩ binh nhì, đến lúc này vẫn còn tiếp tục xuống với dân. Với họ, mùa Xuân của riêng mình chính là công việc họ đang làm…
ĐẶNG TRUNG HỘI-LÊ ANH DŨNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận