Thứ Bảy, 26/06/2010, 20:47

    Tấm lòng cụ Ngô

    Ở tuổi 80, là hội viên Hội Người cao tuổi, hội viên Hội Cựu chiến binh, cụ Ngô luôn nêu gương sáng “sống vui, sống khỏe, sống có ích". Khi Hội phát động phong trào thi đua “Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mặt trận mới”, cụ là người đi tiên phong...

    Tôi đến thăm cụ Hồ Văn Ngô, hội viên Hội Người cao tuổi ở phường Vàng Danh, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh – lúc cụ đang nắn định vị khuỷu tay cho một thanh niên vừa bị ngã chệch khớp xương. Cái nghề nắn chỉnh khớp xương gia truyền ấy theo cụ từ ngày lên đường đi đánh giặc (đầu năm 1946) cho đến khi chuyển ngành về vùng mỏ làm thợ và cho tới tận hôm nay.

    No image available
    Cụ Hồ Văn Ngô nắn chỉnh khớp xương cho nạn nhân bị ngã chệch khớp xương.

    Ở tuổi 80, là hội viên Hội Người cao tuổi, hội viên Hội Cựu chiến binh, cụ Ngô luôn nêu gương sáng “sống vui, sống khỏe, sống có ích". Khi Hội phát động phong trào thi đua “Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mặt trận mới”, cụ là người đi tiên phong. Cụ bảo: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ phải đi từ những việc nhỏ”. Và cụ đã biến suy nghĩ thành hành động, làm được những việc tốt mà đồng đội, con cháu cũng như các bậc cao niên ở địa phương đều cảm phục.

    Khi nắn chỉnh khớp xương cho người bị nạn có hoàn cảnh khó khăn, cụ không lấy tiền công. Có những trường hợp, người được chữa trị thương cụ già cả, miệt mài chăm sóc giúp mình, “nằng nặc” đòi cụ phải lấy tiền công, cụ mới chịu cầm năm, mười nghìn đồng. Những đồng tiền đó, cụ chắt chiu để vào một cái hộp nhỏ. Thấy cụ làm vậy, ban đầu, con cháu nghĩ rằng, cụ dành dụm để thêm tiền bồi bổ tuổi già.

    Ít lâu sau, khu phố triển khai quyết định xây nhà văn hóa, cụ được mời đến dự buổi họp bàn kế hoạch thi công. Sau khi đôn đốc gia đình đóng góp kinh phí xây nhà văn hóa, cụ Ngô định bụng sẽ ủng hộ toàn bộ số tiền dành dụm được từ việc chữa bệnh để góp thêm phần trang trí nội thất.

    Gần đến ngày khu phố khánh thành nhà văn hóa, cụ Ngô chống gậy đến gặp đồng chí trưởng ban công tác MTTQ khu phố và giãi bày: “Tuổi cao, sức yếu, không làm được gì nhiều giúp bà con, lão có món quá nhỏ, nhờ anh mua giúp bức tượng Cụ Hồ để đặt tại nhà văn hóa...”.

    Buổi sớm khánh thành nhà văn hóa, bà con khu phố đến đông như trảy hội. Đồng chí trưởng ban công tác MTTQ khu phố trân trọng thông báo: “Cụ Hồ Văn Ngô đã dành số tiền chắt chiu được từ việc chữa bệnh để tặng khu phố ta mua bức tượng Bác Hồ. Việc làm đó có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, nhất là trong khi chúng ta đang đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...”. Cả hội trường đứng dậy, rầm rập pháo tay, mắt hướng về bức tượng Bác được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Ai cũng cảm động trước tấm lòng của cụ Ngô.

    Bài và ảnh: Đinh Quang Huy

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...