Tình cờ tôi được gặp anh, khi anh đang đi trao tặng cuốn sách mới của mình cho bạn bè, đồng đội. Anh liền tặng tôi cuốn sách còn thơm mùi giấy mới mang tên Đường chúng ta đi-Tập 1: Nhật ký Trường Sơn vừa mới được Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin ấn hành vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Trường Sơn...
Tình cờ tôi được gặp anh, khi anh đang đi trao tặng cuốn sách mới của mình cho bạn bè, đồng đội. Anh liền tặng tôi cuốn sách còn thơm mùi giấy mới mang tên Đường chúng ta đi-Tập 1: Nhật ký Trường Sơn vừa mới được Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin ấn hành vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Trường Sơn-con đường mang tên Bác Hồ vĩ đại, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 – 19-5-2009). Điều đặc biệt là hầu hết thơ trong tập sách này chính là những dòng nhật ký anh viết từ thời là chiến sĩ từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên con đường huyền thoại ấy. Anh là cựu chiến binh Nguyễn Văn Thời, bút danh Đức Cường.
Anh sinh năm 1949 tại thôn Đường Sơn (Thường Thắng-Hiệp Hòa-Bắc Giang). Đầu năm 1968, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang ở giai đoạn ác liệt nhất, Nguyễn Văn Thời tình nguyện lên đường nhập ngũ vào Đoàn 1049. Sau ba tháng huấn luyện, anh hành quân đi B. Rồi chiến đấu trong đội hình đơn vị cao xạ Tiểu đoàn 14B (con đẻ của Tiểu đoàn cao xạ 14 Nguyễn Viết Xuân anh hùng) thuộc Binh trạm 31-Đoàn 559 tại các vùng Xeng Phan, Lằng Khằng, Mường Phìn, Đường 9, rồi Sê-băng-hiêng thuộc Trung- Hạ Lào... Đến cuối năm 1974, anh chiến đấu ở tây bắc Kon Tum, rồi Gia Lai, Đắc Lắc trong đội hình C14, Trung đoàn 29, Sư đoàn 968. Sau ngày giải phóng miền , Nguyễn Văn Thời chuyển ngành công tác ở Ty Tài chính Đắc Lắc, rồi về quê. Tháng 2-1979, anh lại tình nguyện tái ngũ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Hai năm sau, anh được phục viên trở về lao động sản xuất tại quê nhà.
Tập sách 264 trang khá dày, in đẹp, số lượng 1.000 bản là tập nhật ký bằng thơ đúng như lời giới thiệu của Đoàn Minh Tuấn: “Những cảm xúc nảy sinh khi cuộc đời va đập từ cực nọ sang cực kia. Từ hòa bình sang chiến tranh, từ cánh đồng đến trận địa, từ quê hương đến mặt trận... Và tất cả những tình cảm tươi sáng, trong trẻo đó đã được Đức Cường ghi lại bằng thơ ca. Chiến trường, đương nhiên ngày nào, lúc nào cũng đầy bom đạn và hy sinh. Thơ Đức Cường dù ghi lại những cảnh gian khổ nhưng vẫn toát lên tinh thần lạc quan”.
Với tấm lòng tri ân đồng đội, những mong đây là một tư liệu giúp việc giáo dục truyền thống, cũng là món quà dành tặng những ai muốn tìm hiểu về cuộc sống, chiến đấu oanh liệt của các chiến sĩ Trường Sơn năm xưa. Nguyễn Văn Thời đã dành hơn 800 cuốn sách đem biếu, tặng. Anh đã tìm đến Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), đề nghị được trao tặng Thư viện Quân đội 300 cuốn, để cấp phát cho các thư viện, phòng đọc trong toàn quân, ưu tiên các đơn vị biên giới, hải đảo. Anh nhờ gửi tặng Đoàn C68 (Quân khu 4), đơn vị cũ của anh ngày trước 100 cuốn; rồi trực tiếp đến trụ sở Binh đoàn Trường Sơn tặng 100 cuốn...
Tâm nguyện của anh là tiếp tục xuất bản tập 2 nhật ký bằng thơ viết trong giai đoạn hòa bình xây dựng đất nước, thể hiện đậm nét hình ảnh những cựu chiến binh trên mặt trận mới. Nắm chặt tay, tôi chúc cho tâm nguyện của anh sớm thành hiện thực.
NGUYỄN HOÀNG SÁU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận