Thứ Sáu, 12/09/2008, 20:53

    Tấm lòng với bộ đội đảo

    Bác Nguyễn Văn Hoan, 70 tuổi, trú tại số nhà 130D phố Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội), trước khi nghỉ hưu từng công tác ở cơ quan Bộ Ngoại giao và Nhà xuất bản Hà Nội...

    Bác Nguyễn Văn Hoan, 70 tuổi, trú tại số nhà 130D phố Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội), trước khi nghỉ hưu từng công tác ở cơ quan Bộ Ngoại giao và Nhà xuất bản Hà Nội. Mới đây, bác Hoan có dịp ra thăm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Mặc dù tuổi cao, sức yếu, đường sá xa xôi, cách trở, nhưng bác Hoan vẫn không quản ngại khó khăn, mang hơn 80 đầu sách, đi thuyền, vượt sóng ra đảo tặng bộ đội.

    Trong số sách báo trên, có những tác phẩm được nhiều bạn đọc trong và ngoài quân đội yêu thích như: Búp sen xanh của Sơn Tùng; Kép Tư Bền của Nguyễn Công Hoan; Tìm mẹ của Nguyễn Huy Tưởng; Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán; Không gia đình của Hec-tô-ma-lô... Ngoài giá trị về văn hóa, món quà còn thể hiện tình cảm, tấm lòng của người cán bộ cao tuổi với bộ đội đảo đang đóng quân, làm nhiệm vụ nơi "đầu sóng ngọn gió", còn nhiều khó khăn, gian khổ.

    THÀNH ĐỊNH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...