Thứ Tư, 01/08/2007, 07:35

    Tân HLV Thể Công: Quyết tâm thăng hạng!

    HLV người Hungaria Galhidi rất vui vẻ khi trả lời báo giới. HLV đã từng dẫn dắt một đội bóng Hungaria dự Cúp UFFA này đã dành cho chúng tôi một cuộc trao đổi khá cởi mở sau trận Thể Công thắng 3-2 trước QK4 chiều qua (31/7).

    HLV người Hungaria Galhidi rất vui vẻ khi trả lời báo giới. HLV đã từng dẫn dắt một đội bóng Hungaria dự Cúp UFFA này đã dành cho chúng tôi một cuộc trao đổi khá cởi mở sau trận Thể Công thắng 3-2 trước QK4 chiều qua (31/7).

    No image available

    HLV người Hungaria Galhidi (trái) đã khá quen thuộc với các cầu thủ Thể Công trên sân tập

    - Chúc mừng ông đã có được chiến thắng đầu tay! Ông đánh giá như thế nào về các cầu thủ Thể Công mà ông đang dẫn dắt?

    Đó là những chàng trai tốt. Họ đã cho thấy sự quyết tâm hết mình khi bị dẫn trước hai bàn, họ vẫn xông lên và lội ngược dòng giành thắng lợi.

    Tôi đã rất vui khi cầu thủ Khánh Lâm số 7 ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 bằng một cú đánh gót kỹ thuật. Tôi tin rằng tôi đang có trong tay những cầu thủ hàng đầu giải hạng Nhất Việt Nam.

    - Tại sao ông lại chọn Việt Nam để làm việc, trong khi ông đã từng dẫn dắt nhiều CLB ở Hungaria và châu Âu, trong đó có CLB đã từng cùng ông dự Cúp UFFA?

    Đúng vậy, tôi đã chọn Thể Công bởi tôi vốn là một người yêu đất nước Việt Nam. Tôi đã từng rất vui khi Việt Nam chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc.

    Tôi đã nhận lời ngay khi người bạn Viczko của tôi giới thiệu rằng Thể Công là một đội bóng thuộc quân đội Việt Nam và cũng là CLB có truyền thống nhất đất nước này. Tôi đến đây không vì lương bổng mà là vì tôi muốn nhận một thử thách với một nền bóng đá mới.

    - CLB nào mà ông đã dẫn dắt để dự Cúp UFFA?

    Đó là CLB Homeved FC của Hungaria. Mùa giải 2004, sau khi giúp đội bóng này vô địch Cúp QG, tôi đã tiếp tục dẫn dắt CLB đó dự Cúp UFFA. Tất nhiên là chúng tôi không lọt sâu được. Bên cạnh đó, tôi cũng đã từng làm HLV các đội trẻ Hungaria với các lứa tuổi U12, 15, 17.

    Gần đây, tôi cũng đã từng làm HLV phó cho CLB chuyên nghiệp của Trung Quốc là Sơn Đông Liêu Ninh và một thời gian làm HLV tại Trung Đông. Mùa giải 2006 vừa qua, tôi đã dẫn dắt một CLB hạng Hai Hungaria (tương đương hạng Nhất Việt Nam) lên hạng thành công.

    - Thế còn thời cầu thủ?

    Thời còn là cầu thủ, tôi chơi ở vị trí tiền vệ dẫn dắt lối chơi. Tôi đã từng được gọi khá nhiều lần vào các đội trẻ quốc gia, trong đó có khoảng 10 lần chơi cho đội tuyển Olympic Hungaria. Tôi đã chơi khoảng trên 200 trận tại giải hạng Nhì, hạng Nhất Hungaria.

    - Vậy ông có chịu áp lực nào khi đến với Thể Công?

    Chiến thắng này tôi xin dành tặng cho người bạn Viczko của tôi và cho người hâm mộ Thể Công. Thực sự chiến thắng hôm nay của Thể Công vẫn là công lao của HLV Viczko. Tôi phải cảm ơn ông ấy vì ông ấy đã gây dựng nên một đội bóng tốt.

    Còn về áp lực ư? Tôi nghĩ là không có gì quá lớn bởi tôi tin ở đội bóng này. Thể Công sẽ quyết lên hạng bằng ngôi vô địch giải năm nay. Đó là mục tiêu lớn nhất của tôi trước mắt là mùa này.

    - Xin cảm ơn ông và chúc ông thành công!

    Đức Thắng/VNN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...