Dịp Tết, nguy cơ về các bệnh đường tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, tai nạn giao thông gia tăng. Chậm một chút, tính mạng, sức khoẻ con người có thể bị đe dọa. Nằm trong hệ thống y tế quốc gia, các bệnh viện quân đội đã làm tốt nhiệm vụ khám, cứu chữa người bệnh, nhất là trong những ngày Tết...
Dịp Tết, nguy cơ về các bệnh đường tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, tai nạn giao thông gia tăng. Chậm một chút, tính mạng, sức khoẻ con người có thể bị đe dọa. Nằm trong hệ thống y tế quốc gia, các bệnh viện quân đội đã làm tốt nhiệm vụ khám, cứu chữa người bệnh, nhất là trong những ngày Tết.
![]() |
|
Kiểm tra phân đội quân y cơ động ở Bệnh viện 105, Tổng cục Hậu cần (ảnh Khắc Mạnh) |
Những ngày “cao điểm”, cục Quân y chỉ đạo các bệnh viện thực hiện nghiêm túc chế độ chuyên môn. Mỗi bệnh viện, ngoài tổ chức hoạt động chuyên môn theo quy định phải chuẩn bị lực lượng sẵn sàng cấp cứu và cơ động làm nhiệm vụ, thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh trong mọi trường hợp. Chúng tôi đã trực tiếp đến Bệnh viện 103 (Học viện Quân y), Bệnh viện 105, Bệnh viện 354 (Tổng cục Hậu cần) và trao đổi thông tin với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện 175, Bệnh viện 211 (Binh đoàn Tây Nguyên), ghi nhận tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc của đội ngũ thầy thuốc quân y. Tại Bệnh viện 105, nơi có đông các đầu mối đơn vị quân đội, đồng thời là “cửa ngõ” đón bệnh nhân từ các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Hòa Bình... công tác trực Tết được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Đại tá Trần Hà, Phó giám đốc Bệnh viện trực tiếp kiểm tra phân đội quân y cơ động, chi tiết đến từng cuốn bông băng, từng loại thuốc. Những tình huống, giả thiết bất ngờ được đặt ra để các tổ cơ động “quán triệt”. Đại tá Trần Hà cho biết:
- Ngày Tết là ngày vui của nhân dân, nhưng nhiều người vì mải vui dẫn đến những sơ suất trong cuộc sống. Việc cứu chữa cho người bệnh là nhiệm vụ thường xuyên của thầy thuốc, nhưng Tết là khoảng thời gian “đặc biệt” trong năm, nếu ai đó không may gặp rủi ro, các thầy thuốc chúng tôi sẽ hết lòng cứu chữa...
Chỉ riêng đêm giao thừa, 31 người phải vào Bệnh viện 105 cấp cứu, có 14 ca nặng, chủ yếu do tai nạn giao thông. Đại tá Nguyễn Quang Dũng, Giám đốc bệnh viện trực tiếp chỉ đạo, động viên các kíp phẫu thuật liên tục thực hiện nhiệm vụ. Anh Nguyễn Văn Thông, 33 tuổi ở Thụy An, Ba Vì, Hà Tây bị chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng, vùng trán phải, vùng mặt vết thương phức tạp, gãy mở ngón bàn tay trái... phải tiến hành mổ “thông” giao thừa. Hiện bệnh nhân đã ổn định.
Kinh nghiệm xử trí các tình huống, nhất là những tình huống đòi hỏi phải huy động lớn lực lượng, phương tiện rất cần sự chuẩn bị chu đáo. Đại tá, TS Nguyễn Văn Khoa, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện 103 cho biết: Mặc dù khả năng cứu chữa của bệnh viện đã được khẳng định, nhưng công tác chuẩn bị vẫn phải rất chu đáo như việc bố trí giường bệnh, phương tiện, cơ số thuốc, máu... dự phòng. Dịp Tết, Bệnh viện 103 có 151 bệnh nhân phải ở lại điều trị; viện đã khám, cấp cứu 595 bệnh nhân, trong đó cấp cứu do tai nạn là 516 trường hợp (có 242 trường hợp tai nạn giao thông) và phải tiến hành gần 70 ca phẫu thuật. Đến Khoa Hồi sức cấp cứu, khoa có nhiều bệnh nhân phải ở lại chăm sóc và cũng là khoa đón bệnh nhân “xông đất” nhiều nhất, Chủ nhiệm khoa, tiến sĩ Mai Xuân Hiên cho biết, khoa được bệnh viện trang bị, bổ sung khá nhiều thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ cấp cứu những ca bệnh nặng. Tuy nhiên, khả năng và thái độ xử trí của đội ngũ thầy thuốc mới là điều quan trọng. Dù vất vả, nhưng cán bộ, nhân viên của khoa đã tổ chức tốt nhiệm vụ trực và cấp cứu người bệnh chu đáo, an toàn. Những ngày Tết, khoa liên tục đón bệnh nhân, chủ yếu vẫn là các ca tai nạn giao thông đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng. Các y, bác sĩ luôn tay thao tác, kể cả công việc chăm sóc toàn bộ bệnh nhân, nhưng vẫn vui vẻ trong giao tiếp. Anh Nguyễn Văn Nam, em trai của bệnh nhân Nguyễn Đại Sơn, ở Lương Sơn, Hòa Bình, bị chấn thương sọ não, vùng ngực nhận xét:
- Ngày Tết bận rộn, nhưng các thầy thuốc ở đây rất nhiệt tình, hòa nhã, chu đáo với người bệnh. Chúng tôi xin bày tỏ niềm tin và cảm ơn các thầy thuốc quân đội...
Khoa Nội truyền nhiễm của Bệnh viện 354 luôn chiếm được sự tin yêu của người bệnh. Dịp Tết này, cùng với tổ chức tốt công tác trực, khoa còn làm tốt việc thăm hỏi, chúc Tết bệnh nhân phải ở lại điều trị. Bác sĩ Nguyễn Thúy Lan, chủ nhiệm khoa không muốn “giới thiệu” về khoa mình. Chị chỉ nói đến nhiệm vụ trực là phải “Quân lệnh như sơn”, bởi khoa năm nào cũng đón hàng chục bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm hoặc mắc các bệnh truyền nhiễm. Các tổ cơ động cũng đã sẵn sàng khi cần phải xử lý những trường hợp cấp cứu nhiều người. Đây là vấn đề mà hầu hết các bệnh viện đều quan tâm.
Qua điện thoại, thượng tá Trần Văn Châu, Phó giám đốc Bệnh viện 211 (Binh đoàn Tây Nguyên) cho biết: 80% các ca cấp cứu trong dịp Tết của bệnh viện là do tai nạn giao thông, trong đó nhiều ca phức tạp, nguy hiểm đến tính mạng. Bằng tình cảm, trách nhiệm của người thầy thuốc, bệnh viện đã phát huy tối đa khả năng, giành lại sự sống cho nhiều người.
Thái độ chân tình, chu đáo, tấm lòng rộng mở, luôn sẵn sàng của đội ngũ thầy thuốc quân đội lúc thường cũng như dịp Tết thật đáng trân trọng. Họ đã giành lại sự sống, sức khỏe cho bao người để mỗi gia đình thêm niềm vui, bớt đi nỗi bất hạnh...
Hải Linh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận