QĐND - Tôi đến Đội Cảnh vệ đặc biệt thuộc Đoàn H75, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào buổi chiều một ngày tháng 7 khi đơn vị đang duy trì giờ bảo quản vũ khí trang bị. Qua câu chuyện trao đổi với chỉ huy đơn vị, tôi nghe kể về Trung úy QNCN Nguyễn Duy Định...
QĐND - Tôi đến Đội Cảnh vệ đặc biệt thuộc Đoàn H75, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào buổi chiều một ngày tháng 7 khi đơn vị đang duy trì giờ bảo quản vũ khí trang bị. Qua câu chuyện trao đổi với chỉ huy đơn vị, tôi nghe kể về Trung úy QNCN Nguyễn Duy Định.
![]() |
| Trung úy QNCN Nguyễn Duy Định bảo quản vũ khí của đơn vị. |
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thụy Hương (Chương Mỹ, Hà Nội), hình ảnh anh bộ đội luôn là niềm mơ ước cháy bỏng của Định trong suốt những năm cắp sách đến trường. Chính vì thế, năm 1998, sau khi rời ghế nhà trường, anh viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Thật vinh dự khi anh được tuyển chọn công tác tại Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những ngày đầu công tác tại Lăng, những khó khăn, vất vả, gian khổ trong huấn luyện không làm Định nản chí mà anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau hơn một năm trong quân ngũ, Định đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cùng năm đó anh được đơn vị cử đi thi và đã đỗ vào Trường Trung cấp Quân khí. Tốt nghiệp, trở về đơn vị công tác, anh đã nhanh chóng tiếp xúc, làm quen đặc thù của công việc “không cho phép rút kinh nghiệm” này. Sức trẻ cùng nghị lực phấn đấu và kiến thức anh lĩnh hội được từ sự chỉ bảo tận tình của chỉ huy, anh em trong đơn vị đã giúp Định nâng cao trình độ chuyên môn, cùng bộ phận quân khí của đơn vị bảo đảm tốt công tác bảo quản vũ khí an toàn tuyệt đối. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, qua quan sát, nghiên cứu, anh đã đề xuất với chỉ huy đơn vị, cải tiến giá để súng ngắn K59, giúp công tác bảo quản vũ khí thuận tiện và qua thực tế kiểm nghiệm đã được cán bộ, chiến sĩ và chỉ huy trong đơn vị đánh giá cao về hiệu quả sáng kiến của anh.
Công tác ở đơn vị nghi lễ, ngoài nhiệm vụ chuyên môn là quân khí viên, anh còn được phân công kiêm thủ kho quân trang. Trước khi anh em chiến sĩ lấy quân trang đi làm nhiệm vụ, Định đều cẩn thận kiểm tra từng chiếc cúc áo, từng khuy dây lưng để bảo đảm cho bộ đội không sai tác phong khi thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hằng ngày, sau mỗi phiên trực cuối ngày của chiến sĩ, khi cả đơn vị đã yên giấc thì ánh đèn trong kho quân trang vẫn sáng, bóng anh thủ kho vẫn cặm cụi kiểm tra, chỉnh sửa lại từng chi tiết của từng bộ lễ phục để chuẩn bị cho phiên trực sớm ngày hôm sau. Chính từ sự sắp xếp khoa học và cẩn thận mà kho quân trang do Định đảm nhiệm luôn ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Với những thành tích trong công tác, hai năm liền (2008, 2009) Định được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; năm 2009, được Đảng ủy Đoàn 969 tặng giấy khen và thăng quân hàm trước niên hạn.
Bài và ảnh: Duy Hưng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận