Anh Trương Văn Toàn, ở xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương là một người khá đặc biệt. Từ năm 1989 đến nay, anh phải đi viện hơn 100 lần, chuyên để bó nến, chạy tia, châm cứu phục hồi chức năng cột sống...
![]() |
|
Vợ chồng anh Toàn chăm sóc vườn cây cau cảnh. |
Năm 1996, bằng các nguồn thu do người vợ là công nhân bảo dưỡng đường bộ của tỉnh Hưng Yên tần tảo tích cóp, trợ cấp thương tật và vay thêm của bạn bè, người thân anh mua 1 héc-ta cà phê ở vùng cao nguyên thuộc xã Yaheo (Đắc Lắc) rồi thuê người chăm sóc. Mỗi năm anh thu hàng tấn cà phê nhân. Có vốn, anh học hỏi bạn bè, nghiên cứu các yếu tố có liên quan rồi quyết định “Lấy cà phê cao nguyên nuôi cây cảnh Cao Thắng”. Vợ chồng anh hiện có cả một vườn cây cau vua và 500 chậu cây cảnh. Một vị khách "sành điệu" đã đến đòi mua toàn bộ với giá 1,5 tỷ đồng, nhưng anh không bán như thế. Anh giữ vườn cây, chỉ bán lẻ cho những người tâm đắc và để… tặng. Năm 2006, anh Toàn đã tặng 210 cây cau vua cho xã để trồng xung quanh nghĩa trang liệt sĩ (100 cây); trụ sở UBND (90 cây) và ở trường THCS của xã (20 cây). Riêng với nghĩa trang liệt sĩ, anh còn tặng 100 mét vuông thảm cỏ giống Nhật Bản để làm xanh mát nơi đồng đội yên nghỉ. Với trường tiểu học của xã, ngoài tặng cau vua anh còn tặng gần 200 cây các loại. "Để tuổi thơ thêm sinh động"- Vừa giao cây cho thầy trò nhà trường anh vui vẻ nói thế. Trạm y tế xã đang thi công, đã thấy anh đến ngắm nghía để chuẩn bị tặng cây.
Không chỉ tặng cây, vợ chồng anh Toàn còn tặng luôn cả công chăm bón bảo đảm cho cây sống tốt tươi. Năm ngoái, trong số cây cau vua anh tặng trồng ở Ban CHQS huyện Thanh Miện có một cây bị chết. Anh nhìn nó mà mắt rưng rưng lệ, như thấy mình có lỗi. Và câu nói: “Anh Toàn khóc cây” cũng ra đời từ đấy.
Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận