QĐND - Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, để đối phó với tình trạng thiếu lương thực dự trữ trên tuyến đường Hồ Chí Minh, nhất là từ khi tuyến đường này mở sang phía tây, các binh trạm của Đoàn 559 trồng rất nhiều sắn, khoai...
QĐND - Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, để đối phó với tình trạng thiếu lương thực dự trữ trên tuyến đường Hồ Chí Minh, nhất là từ khi tuyến đường này mở sang phía tây, các binh trạm của Đoàn 559 trồng rất nhiều sắn, khoai. Sẵn sàng cung cấp sắn củ và rau xanh cho các đơn vị hành quân vào Nam, song các binh trạm đề ra quy định “ăn củ phải trả cây”. Nghĩa là, mỗi người đi qua đồi sắn tăng gia của bất cứ đơn vị nào ở gần đường giao liên cũng được phép đào lấy củ để mang theo dọc đường, nhưng phải chặt vài hom sắn để trồng lại. Vì thế, vào những tháng mùa mưa, lương thực chưa kịp vào thì ở vùng sâu tuyến 3 đã có dự trữ nhiều đồi sắn. Cứ như thế năm này qua năm khác, người đi trước trồng cho người đi sau ăn, dần dần trở thành nhiều vạt rừng sắn ở những thung lũng xa đường mà địch không thể dò tìm và phá hoại được.
Cũng trên đường vào Nam, để tăng cường nguồn rau tươi cho bữa ăn, các đơn vị phân công nhau lần lượt ngâm giá đỗ. Chỉ cần trộn một nắm đậu xanh trong rợ cát, vẩy nước vào cho đủ ẩm, treo trên lưng lúc hành quân. Sáng ra, róc hết nước, rồi thay cát vài lần là hạt đỗ đã nhú mầm. Vậy là bộ đội có giá đậu để ăn cải thiện.
Trên đường hành quân, có đơn vị nảy sáng kiến chọn những chiến sĩ khỏe, cho đeo các lồng nhốt gà mái rồi hành quân. Trên đường, gà đẻ trứng đều đặn, vì vậy mà đơn vị luôn có trứng gà tươi để dành cho những người ốm yếu. Khi đến trạm giao liên, có gà mới đơn vị đổi gà cũ rồi tiếp tục mang theo vào Nam…
Vũ Giang
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận