Thứ Tư, 30/05/2007, 09:30

    Tây Nguyên sẽ rực sáng

    Công trình thủy điện Sê San 4 được khởi công đến nay hơn hai năm, những bậc thang cuối cùng đã hoàn tất, chuẩn bị cho giai đoạn chính thức xây dựng tuyến năng lượng trên toàn bộ hệ thống Sê San...

    Công trình thủy điện Sê San 4 được khởi công đến nay hơn hai năm, những bậc thang cuối cùng đã hoàn tất, chuẩn bị cho giai đoạn chính thức xây dựng tuyến năng lượng trên toàn bộ hệ thống Sê San. Đây được coi là một trong những khâu “then chốt” của cả công trình; để đợi ngày “bắt nguồn nước” đi theo ý định của con người, cho dòng điện trên núi đồi Tây Nguyên phát sáng, hòa cùng lưới điện quốc gia...

    No image available
    Công trình thủy điện Sê San 3A (ảnh songda.com.vn)

    Công trình thủy điện Sê San 4 ở “Nơi này tít mù xa” như những người dân địa phương hay nói với nhau là “chỗ của mặt trời ngày ngày đi ngủ”. Những ngày cuối tháng 5, khí hậu miền biên giới rất khắc nghiệt, sáng trời nắng nóng như đổ lửa, nhưng cũng chỉ một tiếng sau hoặc chiều xuống là có thể mưa rơi dầm dề cả ngày. Thời tiết thất thường là vậy, nhưng trên công trường thủy điện Sê San 4, hàng ngàn công nhân vẫn say sưa công việc, với họ chất lượng công việc là trên hết và tất cả cho ngày mai dòng điện của Tổ quốc.

    Cùng anh em công nhân đang miệt mài với công việc, gặp chúng tôi, anh Nguyễn Văn Nhàn - Cán bộ Phòng kỹ thuật Ban quản lý Dự án thuỷ điện Sê San 4-không giấu được nụ cười vui, anh cho biết: “Sau khi anh em cán bộ, kỹ sư, công nhân toàn công trường mừng vui vì đã thành công trong mùa chống lũ năm 2006, bảo vệ tốt những hạng mục công trình đang xây dở, thì tiếp đến chúng tôi lại bắt tay ngăn tạo và điều tiết nguồn nước phù hợp cho mùa khô năm 2007. Dự kiến trên đập chính, chúng tôi sẽ đổ hơn 1.400 khối bê tông, cốt thép. Đến cuối tháng 5 này đã hoàn thành khoảng 35% khối lượng công việc theo thiết kế của cả công trình. Đập phù sa đã cơ bản hoàn thành, toàn bộ công việc trên công trường chủ yếu tập trung cho công tác kỹ thuật, tiếp tục hoàn chỉnh đập tràn, làm tốt hệ thống điều tiết nguồn nước của đập điều hòa theo đúng yêu cầu của bậc thang cuối cùng trên dòng Sê San, đặc biệt là xây dựng tuyến năng lượng trên toàn bộ hệ thống Sê San”.

    Dòng sông này nằm trên khu vực ba nước Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia. Về lâu dài Nhà nước ta sẽ đầu tư xây dựng một đường dây 500KV bắt đầu từ thành phố Plei-cu đến khu vực Nam Lào, để sau khi 3 tổ máy phát điện sẽ hòa mạng toàn bộ khu vực này. Chính phủ nước bạn, Cam-pu-chia, đã lập dự án trong những năm tới cũng đầu tư xây dựng hệ thống liên hoàn thủy điện Sê San 1 – 2 (trên dòng Sê San). Và lúc đó thành phố Plei-cu (Gia Lai) sẽ trở thành nút năng lượng cung cấp nguồn điện cho cả vùng tam giác phát triển trong tương lai.

    Theo sự hướng dẫn của các anh ở Ban điều hành, chúng tôi đến bên bờ trái của dòng Sê San, từ độ cao khoảng 200m nhìn xuống mới thấy hết quy mô đập chính. Được biết, ở công trình này vào mùa cao điểm, có đến 8-9 nghìn cán bộ, công nhân làm việc. Đã hơn hai năm tính từ ngày khởi công, đến nay hàng nghìn công nhân tập kết, dựng lều trại hai bên bờ sông và chịu nhiều thiếu thốn, vất vả.

    Tranh thủ những phút giải lao ngắn ngủi tại công trình, qua trò chuyện, anh Nguyễn Văn Tâm - một công nhân đến từ Tổng Công ty Sông Đà 4 cho biết thêm: "Chúng tôi đến đây, có người đã có hơn hai mươi năm tuổi nghề, còn lại cũng trên dưới 10 năm. Đó là những kỹ sư, công nhân giàu kinh nghiệm “điện nước” của Tây Nguyên. Trong cuộc sống và công việc, lớp trẻ chúng tôi ngày đêm bám trụ công trình, vừa học tập vừa cùng lớp đàn anh hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng tiến độ. Để một ngày không xa, 3 tổ máy của thủy điện Sê San 4 chính thức phát điện cho núi đồi Tây Nguyên rực sáng, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bà con đồng bào các dân tộc và hòa vào để tăng thêm “sức mạnh” cho lưới điện toàn quốc".

    … Chiều, dòng Sê San ẩn mình trong sương trắng, tiếng nước trườn qua các tảng đá lớn nhấp nhô, dữ dội đập vào vách núi ầm ầm hôm nay để ngày mai cuộn chảy cho 3 tổ máy phát lên nguồn sáng…

    Lê Quang Hồi

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...