Thứ Hai, 10/01/2011, 21:42

    Tết lập công

    QĐND - Danh hiệu Chiến sĩ thi đua là phần thưởng xứng đáng mà tôi nhận được sau một năm tích cực học tập và chăm chỉ phấn đấu rèn luyện. Nếu bình thường, tôi sẽ được thưởng phép, về ăn Tết cùng gia đình...

    QĐND - Danh hiệu Chiến sĩ thi đua là phần thưởng xứng đáng mà tôi nhận được sau một năm tích cực học tập và chăm chỉ phấn đấu rèn luyện. Nếu bình thường, tôi sẽ được thưởng phép, về ăn Tết cùng gia đình. Nhưng rồi đơn vị báo động chiến đấu, tàu nhổ neo... Sau khẩu lệnh của thuyền trưởng vang lên từ đài chỉ huy: “Toàn tàu tập trung mạn phải chào cảng!”. Con tàu lặng lẽ rẽ sóng xuyên vào màn đêm trong mịt mù sương khuya.

    Chỉ còn 3 ngày nữa là Tết, bao hẹn hò gặp gỡ cùng mấy bạn thân trong dịp Tết, rồi còn cả lời hẹn đi chơi hội xuân cùng cô bạn gái nữa..., vậy mà giờ đây tàu lại ra khơi, cũng có nghĩa là những dự định của tôi không thể thực hiện được. Khóe mắt tôi bỗng thấy cay cay... Vượt lên sóng gió, thời tiết giá lạnh của những ngày cuối năm, cùng nỗi nhớ nhà, nhớ người thân đến cồn cào da diết, sau 3 ngày đêm kiên trì mai phục, đúng vào thời khắc Giao thừa, khi lời chúc Tết của Chủ tịch nước vang lên trong chiếc ra-đi-ô nhỏ thì màn hình ra-đa xuất hiện những điểm sáng lạ di động trên mặt biển. Khẩu lệnh chiến đấu được lặng lẽ truyền đi từ đài chỉ huy tới tất cả các vị trí trên tàu. Chúng tôi bước vào cuộc rượt đuổi, vây bắt những chiếc tàu buôn lậu, đối diện với đêm tối và hiểm nguy... Giao thừa năm ấy, tập thể tàu HQ... chúng tôi đã lập công xuất sắc, 8 tàu buôn lậu và gần 200 tấn hàng bị bắt giữ.

    Giờ đây, dù đã nhiều cái "Tết lính" đi qua trong cuộc đời quân ngũ, với rất nhiều kỷ niệm, nhưng với tôi, cái "Tết lính" đầu tiên và hết sức đặc biệt ấy thì không thể nào quên.

    Thu Anh

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...