Căn nhà xây tặng gia đình bác Thức trị giá 50 triệu đồng, trong đó cán bộ, chiến sĩ của Học viện đóng góp 30 triệu đồng, phần còn lại khoảng 20 triệu đồng là của gia đình chắt chiu từ nhiều năm cùng sự góp sức của các con...
5 giờ sáng, chúng tôi theo đoàn công tác của Học viện Quân y về xã Vô Tranh, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo. Đặc biệt trong chuyến đi này, đoàn công tác còn bàn giao căn nhà tình nghĩa do cán bộ, chiến sĩ, học viên của Học viện quyên góp xây tặng gia đình bác Nguyễn Chính Thức, một gia đình chính sách ở xóm 5-Liên Hồng, xã Vô Tranh. Đây là vùng căn cứ kháng chiến xưa, nơi Học viện Quân y từng được bà con đùm bọc, che chở.
Đường về xóm 5-Liên Hồng đã dễ đi hơn, nhưng vẫn còn là đường đất. Ở cái xóm nghèo này, dường như không khí Tết vẫn còn rất xa. Khi chúng tôi đến, bác Thức ra tận đầu ngõ đón. Bác rơm rớm nước mắt xúc động: “Cả đời tôi chẳng dám mơ có được một căn nhà khang trang thế này, vậy mà giờ đây căn nhà ấy đã là của gia đình tôi chứ không phải là trong mơ nữa”. Một căn nhà xây ba gian khang trang với mái hiên cao, rộng. Chúng tôi hiểu sự xúc động của ông, một người đã cả đời lao động mà vẫn nghèo. Căn nhà cũ mà vợ chồng ông cùng cậu con trai út đang ở chỉ như một cái nhà tạm mái tranh, vách đất xiêu vẹo, trong nhà không có vật dụng gì đáng giá. Ở tuổi 70, vẻ khắc khổ của thời gian hiện rõ trên nét mặt ông. Bàn tay sạm đen bởi những vết sẹo. Ông kể về quãng đời vất vả của mình khi cùng người vợ tần tảo nuôi 6 người con. Ngày ông, bà kết hôn trong tay không có chút gì gọi là của hồi môn. Cái nghèo đã đeo đẳng vợ chồng ông tới tận bây giờ.
Buổi trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bác Thức có đại diện của lãnh đạo huyện Phú Lương, lãnh đạo và đoàn công tác của Học viện Quân y và cán bộ xã Vô Tranh. Đại tá Nguyễn Thế Thọ, Phó chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y cho biết: Căn nhà xây tặng gia đình bác Thức trị giá 50 triệu đồng, trong đó cán bộ, chiến sĩ của Học viện đóng góp 30 triệu đồng, phần còn lại khoảng 20 triệu đồng là của gia đình chắt chiu từ nhiều năm cùng sự góp sức của các con. Các con bác đã ra ở riêng, nhưng cũng rất nghèo, không đủ khả năng để xây cho bố, mẹ một căn nhà. Được biết, hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn được Học viện Quân y triển khai rộng rãi. Mới đây, Học viện tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và bàn giao 4 căn nhà tình nghĩa khác cho các gia đình chính sách. Đây là những món quà đầy ý nghĩa đến với những người nghèo như gia đình bác Thức.
NGUYỄN TUẤN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận